| Hotline: 0983.970.780

Vụ án cua đồng

Thứ Tư 24/05/2017 , 07:11 (GMT+7)

Một lần, lang thang trên facebook, Giang, sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa, tình cờ gặp một trang có lên Lan Lan, trên đó đăng câu chuyện của chủ trang, về câu chuyện của bạn cô, sinh viên năm nhì của một trường cao đẳng cùng ở Hà Nội...

Rằng, hôm đó về quê, gặp trời nắng, bạn của cô mang giỏ ra đồng bắt cua. Sau nửa buổi, được lưng giỏ cua đồng, cô bạn ra về, đi qua một khu đầm có rất nhiều cây bóng mát, bạn cô xuống đầm rửa cua và ngồi nghỉ, hoàn toàn không biết cái đầm đó là nơi nuôi cua. Bất ngờ, ông chủ đầm xuất hiện, và cứ một hai cho là cô bạn đã bắt cua ở đầm nhà mình, rồi tịch thu giỏ cua đó.

“Bạn mình vừa oan, vừa ức, mà không sao nói cho ông chủ đầm đó tin được. Thật đúng như các cụ xưa đã nói, là tình ngay nhưng mà lý gian. Mấy con cua không đáng là bao, nhưng danh dự thì bị tổn thương rất lớn. Mấy hôm sau khi trở lại trường, bạn mình vẫn như người mất hồn. Mình phải an ủi mãi, rằng ông trời có mắt, mình không làm chuyện xấu thì chẳng việc gì phải sợ, cứ việc ngẩng cao đầu. Ai ác với mình, thì sẽ bị quả báo”, Lan Lan viết.

Cùng với bài viết, cô còn chia sẻ cả hình ảnh của bạn cô, một cô gái rất xinh, có gương mặt rất cá tính và đôi mắt rất trong sáng. Cạnh đó là hình ảnh cái đầm nuôi cua, nơi xảy ra chuyện. Nhìn ảnh, Giang giật mình. Đúng là trang trại nuôi cua, nuôi cá chạch đồng của nhà anh. Ngay hôm sau, Giang bắt xe về nhà, gặp bố, anh hỏi ngay:

- Có phải có một cô gái đi bắt cua ở đồng về, ngồi nghỉ chân ven đầm nhà ta, và bố cứ cho là cô ta bắt cua ở đầm nhà mình, rồi tịch thu giỏ cua của cô ta không?

- Làm sao mày biết chuyện đó?

Giang lấy điện thoại, bật lên cho bố xem ảnh của cô gái mà anh đã "đao" từ facebook Lan Lan về:

- Có phải cô này không?

- Đúng. Làm sao mày biết? Mày quen con bé này à?

Đọc cho bố nghe hết những dòng chia sẻ trên facebook của Lan Lan, thấy mặt bố ngẩn ra, lộ rõ vẻ ân hận. Giang bảo:

- Con đọc được những dòng chia sẻ trên facebook này, lại nhìn thấy cả ảnh của cô ấy, nên con biết. Sao bố hồ đồ thế. Chưa gì đã đổ sống đổ chết cho người ta. Người con gái có đôi mắt trong sáng thế này, không phải là người đi xúc trộm mấy con cua. Cái giỏ của cô ấy có còn không?

- Còn. Bố vẫn treo ở kia kìa

Hôm sau, trước khi trở lại trường, Giang cầm cái giỏ của cô gái xuống đầm, mò lưng giỏ cua rồi xách theo. Đến Hà Nội, Giang tìm sang trường cao đẳng nơi cô gái học. Chỉ một lúc sau khi chìa tấm ảnh cô gái ra, nhờ các sinh viên trong trường mách bảo, anh đã biết được tên cô gái là Mai, người xã bên cạnh xã anh. Hai xã chỉ cách nhau một cánh đồng, nhưng lại thuộc hai huyện khác nhau. Một sinh viên còn hăng hái chỉ cho Giang cả nhà trọ của cô gái. Mai ở trọ cùng phòng với hai bạn gái khác. Thấy một thanh niên lạ mặt hỏi mình, Mai từ trong nhà bước ra:

- Có phải cô là Lê Thị Thanh Mai, người xã Núi Củi, huyện Phủ Quốc không?

- Vâng, đúng là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì ạ?

- Tôi là người quen của ông Thành, chủ đầm cua ở Hoài Độ. Ông ấy nhờ tôi xin lỗi cô vì sự nhầm lẫn hôm đó, và gửi tôi trả lại giỏ cua này cho cô.

- Làm sao ông ấy biết tôi đang ở đây?

Nghe Giang kể lại tình đầu, Mai rất vui:

- Bác ấy biết tôi không phải người xấu là tốt lắm rồi. Lẽ ra tôi phải cảm ơn bác ấy. Còn giỏ cua này, thì biết làm gì bây giờ?

Nghe chuyện, hai cô bạn của Mai cũng rất vui. Một cô chính là chủ trang facebook Lan Lan, lập tức chụp ảnh rồi tung luôn cái kết có hậu của “vụ án cua đồng” lên facebook. Chỉ mươi phút sau, đã có gần trăm chia sẻ, bình luận. Hai cô bạn của Mai bàn:

- Làm một bữa riêu cua, ăn với bún. Mời cả anh Giang ở đây dự bữa luôn thể, Mai ạ.

Thế là tíu tít mỗi người một việc, người làm cua, người chạy ra chợ cóc gần đó mua bún, mua gia vị. Vốn là con nhà nuôi cua, nên Giang được dịp trổ tài chế biến. Nhìn cách làm cua vừa nhanh thoăn thoắt, vừa gọn gàng của anh, cả ba cô gái đều xuýt xoa thán phục.

Bữa bún riêu cua hôm ấy thật tuyệt vời. Hai cô bạn của Mai cứ tấm tắc khen:

- Bún riêu cua ở quán bà Thoa, giá những hai mươi lăm ngàn một bát, mà còn phải chạy dài mới kịp bún riêu cua của anh Giang.

Sau hôm đó, Giang đã có số điện thoại của Mai. Và chẳng bao lâu, Mai đã trở thành người yêu của anh. Hôm Giang đưa cô về ra mắt, Mai ngớ ra, mới biết Giang chính là con ông chủ đầm nuôi cua. Còn ông Thành, bố anh, thì ngờ ngợ:

- Con... Con có phải... là cô gái đã... đã rửa cua ở đầm nhà này năm ngoái đấy không?

- Vâng ạ.

- Bố xin lỗi con. Hôm ấy thằng Giang về, nó đọc cho bố nghe cái... cái búc búc gì đó nói về con, bố đã thấy mình sai rồi. Nhưng mà cũng may, cái giỏ cua ấy nó lại trở thành bà mối cho chúng mày gặp nhau, có phải không nào?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?