Sau Argentina, ứng cử viên nặng ký nhất của Copa America 2011 là Brazil cũng chính thức chia tay giải đấu ở tứ kết khi thua Paraguay 0-2 trên chấm 11m (hòa 0-0 sau 120 phút).
Giống Argentina, Brazil cũng khởi đầu vòng bảng khá ì ạch với hai trận hòa, họ chỉ hồi sinh đúng trận cuối cùng khi thắng Ecuardo 4-2. Nhưng sự tự mãn và chủ quan ở vòng tứ kết đã khiến Selecao phải trả giá. Rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm từ vòng bảng, Brazil tổ chức phòng ngự thận trọng hơn, họ đã thành công khi không để Paraguay có điều kiện tiếp cận cầu môn Julio Cesar. Nhưng theo chiều hướng ngược lại, các chân sút Brazil lại không thể chọc thủng lưới đối phương như ở vòng bảng.
Thủ thành Villar tiếp tục là khắc tinh của Brazil khi cản phá hầu hết các pha dứt điểm hiểm hóc từ Ganso, Neymar hay Pato. Paraguay gần như chỉ tập trung phòng ngự với 10/11 cầu thủ bên phần sân nhà với mục đích đưa trận đấu đến màn luân lưu. Họ cũng sẵn sàng chơi thô bạo khi cần thiết và Paraguay đã hoàn thành mục tiêu. Trên màn “đấu súng”, nếu như Paraguay sút thành công 2 lần thì các chân sút Brazil không một lần hạ nổi Villar. Lần đầu tiên, Brazil gục ngã đau đớn trên màn luân lưu kể từ năm 1997, một thất bại trong sự bất lực mà HLV Menezes không còn gì để bào chữa.
Nhiều vấn đề được báo giới Brazil mổ xẻ, từ việc Menezes loại bỏ cả Kaka lẫn Ronaldinho để đặt niềm tin vào một Ganso quá thiếu kinh nghiệm. Pato, Neymar và Robinho đã chơi đầy cố gắng ở giải đấu này, nhưng rõ ràng không ai trong số họ có thể chơi như một “số 9” điển hình cỡ Adriano hay Fabiano trước đây. Và vấn đề nữa là đội hình trẻ Menezes mang đến giải lần này khá non nớt về tâm lý, luôn bị ức chế tâm lý trước sự khiêu khích của đối thủ.