Ngày 15/8, em Nguyễn Lâm Trường Sang (SN 2001) là học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Văn Hải 3, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cùng bè bạn tựu trường.
Giờ ra chơi Sang và các bạn leo lên cây neem trong sân đã bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu trong tình trang nguy kịch.
Chị Lâm Thị Thúy Nga, mẹ của Sang cho biết: Sáng 15/8, chị đưa con đến nhận lớp thì đến 9 giờ cô giáo chủ nhiệm đưa em Sang về nhà, bị sưng húp cả mắt. Sau đó vài phút thì em Sang ngất lịm nên gia đình lập tức đưa cháu vào viện.
Chiều cùng ngày, nhiều phụ huynh trong số học sinh bị ong đốt (khoảng 4- 5 em) đến trường cùng thầy cô giáo tìm ra một tổ ong nhỏ, khoảng vài chục con trên nhánh lá cây neem trong sân trường. Loại ong này lớn bằng hạt đậu, màu đỏ có khoang vàng quanh bụng thường gọi là “ong vò vẽ lửa”.