| Hotline: 0983.970.780

Vui buồn với "thằng cười" Hiếu Hiền

Thứ Sáu 10/08/2012 , 11:10 (GMT+7)

Dù chạy show miệt mài bên cạnh danh hài Kim Ngọc nhưng cái tên Hiếu Hiền vẫn chẳng mấy ai để ý. Cho đến một ngày…

Kênh SCTV 14 đang phát lại bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Không thể phủ nhận vai diễn Hiều đã khiến bộ phim đáng xem hơn và càng không thể phủ nhận, nhờ bộ phim ấy mà tên tuổi của diễn viên Hiếu Hiền nổi danh khắp nước.

Ngưỡng mộ và hãnh diện là con của mẹ, Hiếu Hiền mong ước được nối nghiệp “nữ quái” Kim Ngọc. 15 tuổi tham gia đóng kịch truyền hình nhưng đến năm 18 tuổi, do "chiều cao khiêm tốn" nên Hiếu Hiền đã không đủ tiêu chuẩn thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh.

Dù đã được tham gia học và thực hành trên sân khấu Đoàn kịch Trẻ của cố NSƯT Bạch Lan và chạy show diễn miệt mài bên cạnh danh hài Kim Ngọc nhưng cái tên Hiếu Hiền vẫn chẳng mấy ai để ý. Cho đến một ngày…


Hiếu Hiền trong "Bỗng dưng muốn khóc"

CẢ NHÀ... BỖNG DƯNG KHÓC

Hiếu Hiền còn nhớ vai đầu tiên của mình?

Làm sao quên được. Đó là năm 1992, Hiền được tham gia vở kịch “Báo hiếu” của chương trình “Trong nhà ngoài phố” do chú Trần Văn Sáu đạo diễn. Hiền đóng vai cu Bin con của mẹ Kim Ngọc và “ba” Phú Quý và diễn viên Thanh Nguyệt đóng vai bà nội. Tham gia vở này còn có NSƯT Khánh Hoàng, nghệ sĩ Anh Tuấn. Hiếu Hiền lúc đó học lớp 10 nhưng “cưa sừng” đóng vai học sinh lớp 3.

Trước khi bước ra trường quay, Hiền rất hồi hộp vì không biết mình có diễn được không. Khi trợ lý của chú Sáu là anh Bắc Hải đẩy Hiền ra, ánh sáng phim trường làm cho mình thay đổi tâm trạng, mình không còn là mình nữa mà chỉ biết mình là cu Bin học lớp 3.

Sau ngày “Báo hiếu” phát sóng, đi ra hồ Con Rùa ăn kem với anh Bắc Hải, cô bán hàng nước hỏi: “Em có phải là cu Bin ở “Trong nhà ngoài phố” không?”. Nhìn mặt hớn hở của tôi, anh Bắc Hải chọc: “Ghê nha, mới diễn có một vở mà đã có người hỏi trong khi tôi diễn bao nhiêu năm không ai hỏi, tui nổi quạu nha!”. Lần đầu tiên không thể quên!

Tôi có một thời gian theo mẹ đi diễn tấu hài ở tiệc đám cưới, sinh nhật, thôi nôi… Mẹ rủ đi theo vì mẹ muốn xem tôi có diễn được không mà thôi. Năm 2002, lần đầu tiên khi được cùng mẹ đứng trên sân khấu Trống Đồng diễn vở "Tuyển tiếp viên", cảm xúc ngày hôm đó tôi cũng không bao giờ quên. Với các diễn viên trẻ như tôi được đứng trên sân khấu Trống Đồng - một trong những sân khấu lớn lúc bấy giờ, là một sự khao khát. Vừa bước ra sân khấu, cả ngàn khán giả ở dưới vỗ tay ủng hộ mẹ Kim Ngọc mà tôi run quá trời!

Sau cái lần đầu tiên lưu luyến ấy, là…?

Còn những lần đầu tiên khác nữa chứ! Lần đầu tiên được hưởng niềm vui của nghệ sĩ được khán giả nhớ mặt, biết tên. Ví dụ, sau khi phim “Tuyết nhiệt đới” phát sóng, Hiền và ba mẹ về Cai Lậy (Tiền Giang) thăm ông út. Dừng xe dọc đường, Hiền vào quán mua dưa hấu. Người bán hàng quay ra, nhìn thấy Hiền thì la lên rồi bỏ chạy vô nhà. Mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì người nhà chạy ra, nhốn nháo la: “Giang hồ bắt heo? Giang hồ bắt heo trong “Tuyết nhiệt đới” phải không?”.

Sau đó, trong chuyến đi lưu diễn bên Mỹ, Hiền đang đi với mẹ trong khu Phúc Lộc Thọ thì một bác đi ngang qua, quay lại gọi giật theo: “Cháu ơi, cho bác hỏi thăm, phải cháu đóng trong phim “Tuyết nhiệt đới” không?”. Khi biết đúng tôi, rồi lại biết tôi là con nghệ sĩ Kim Ngọc thì ông luôn miệng xuýt xoa: “Con nhà nòi hèn chi! Bác và bác gái xem đi xem lại, thích vai con đóng thật dữ lắm, không có chỗ nào con diễn bị phô hết, uổng là bác gái không đi cùng bác hôm nay, bác gái mà biết bác gặp được con bên ngoài như vầy tiếc dữ lắm”. Chia tay khán giả đó, mẹ tôi vui lắm, về khách sạn mà cứ tủm tỉm cười suốt ngày.

Còn đối với vai diễn Hiều trong "Bỗng dưng muốn khóc" thì sao?

Sau khi đóng xong vai Hiều trong “Bỗng dưng muốn khóc”, tôi có nói với mẹ, con yêu vai Hiều lắm, con đã làm hết sức mình và thấy đạo diễn cũng hài lòng. Chắc là khán giả sẽ thương con mẹ ạ. Phim phát sóng, mọi người cũng nói cho tôi biết phản ứng khán giả rất tốt với vai Hiều. Nhưng tốt thế nào thì tôi cũng chưa tưởng tượng được. Cho đến một ngày nhận show diễn ở Đại học Giao thông - Vận tải. Anh bầu sô nhắc đi nhắc lại với tôi: “Bữa đó em phải đi với má nha, không có em là anh chết đó. Tụi anh cần em lắm!”. Tôi vẫn nghĩ người ta lịch sự với mình. Cần là cần mẹ Kim Ngọc chứ cần gì tôi.

Trước khi chính thức bước ra sân khấu, tôi hay ngó mặt lén coi phía dưới đông hay không. Mặt vừa thò ra, phía dưới sân trường có khoảng 8.000 người vang rần lên một tiếng làm tôi giật mình thối lui vô trong. Sau đó, hai mẹ con vừa bước ra, phía dưới lại la rần rần khiến cả hai mẹ con tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. MC chưa dứt tiếng giới thiệu thì dưới khán giả tiếng hô liên tục rân trời: "Anh Hiều - Hiếu Hiền". Mình nghệt mặt ra quay lại nhìn mẹ. Mẹ mỉm cười giơ ngón tay cái lên, mắt mẹ rất hãnh diện. Sau buổi diễn hai mẹ con phải ở lại hơn 2 tiếng đồng hồ để chụp hình ký tặng khán giả.

Thường sau giờ diễn, hai mẹ con tôi thường nói chuyện rân trời trên đường về. Hôm đó, cả đoạn đường hơn 20 cây số mà chẳng ai nói ai tiếng nào. Về gần đến nhà, hai mẹ con thường hay ăn đêm, tôi hỏi: "Mẹ đói bụng không?". Mẹ bảo: "Không, về nhà đi con. Mẹ muốn về nhà". Sau khi rửa mặt xong, hai mẹ con lại bàn uống nước trà. Mẹ cầm ly nước nhìn tôi hỏi: "Sao, con thấy hạnh phúc chứ?". Lúc này, không nén được nữa, tôi òa khóc. Hai mẹ con ôm nhau khóc khiến ba hốt hoảng lật đật chạy ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?". Nghe mẹ kể xong, ba cũng bật khóc. Cả nhà tôi ôm nhau khóc như chưa từng được khóc bao giờ!


Hiếu Hiền bên vợ và con

CHA MẸ ĐẶT TÊN, VŨ NGỌC ĐÃNG KHẮC TÊN CON

Theo mẹ Kim Ngọc nhiều năm nhưng được khán giả biết đến nhiều lại nhờ tham gia đóng phim cùng Vũ Ngọc Đãng. Không biết Đãng và Hiền gặp gỡ nhau lúc đầu thế nào?

Trước đó khá lâu 2 anh em gặp nhau ở một phòng tập thể hình nhỏ ở hẻm 214 Nguyễn Trãi, hẻm vô nhà anh Hữu Lộc và Hữu Châu. Tôi không biết anh Đãng là đạo diễn. Chúng tôi nói chuyện với nhau xưng mày - tao, vì tôi cứ tưởng Đãng nhỏ tuổi hơn mình. Một lần Đãng hỏi: “Hiền có coi phim "Chuột" chưa?”. Tôi trả lời đã xem và bình phẩm búa xua. Nghe xong, anh Đãng cười nói: "Phim đó của mình làm đó". Tôi chưng hửng. Và khi anh ướm lời: "Đãng sắp làm phim mới, Hiền có muốn tham gia cùng không?". Tôi nhận lời liền.

Đó là khi tham gia phim “Những cô gái chân dài”. Khi vô phim trường, người này, người kia nói thì anh Đãng mới biết Hiếu Hiền là con của mẹ Kim Ngọc. Sau khi chờ đoàn phim thực hiện khâu ánh sáng quá lâu, nên lúc đạo diễn kêu diễn thì anh em có phần mệt mỏi, uể oải. Để động viên tinh thần của nhóm, Hiền hô hào, chọc ghẹo mọi người, tạo sự hưng phấn để anh em cùng diễn. Mặc dù vai mình rất nhỏ, chỉ chạy thoáng qua nhưng Hiền đã diễn hết sức cố gắng. Có lẽ nhìn thấy sự tâm huyết của Hiếu Hiền mà anh Đãng đã liên tục giao vai mỗi khi có phim. Và cứ thế, nhân vật phim sau có chiều sâu và đòi hỏi diễn xuất nặng hơn phim trước.

Trong cuộc sống, anh có vẻ gần gũi và chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ, vậy còn trong diễn xuất, anh chịu ảnh hưởng ai nhiều nhất?

Diễn xuất của tôi phần lớn cũng ảnh hưởng từ mẹ. Ngoài ra có một phần là tự thân vận động và học hỏi của cô chú, anh chị em đi trước mình, kể cả những em nhỏ hơn mình nhưng có lối diễn hay. Rồi sau đó, tùy nhân vật mà mình biến hóa sao cho mọi người không thấy mình bắt chước ai hết. Mẹ Kim Ngọc dạy mình cách sống ở đời nhiều hơn dạy diễn. Mẹ bảo tôi: “Sinh ra con, đặt tên con là do cha mẹ nhưng khắc tên con trong lòng khán giả là Vũ Ngọc Đãng, cái ơn này con trả suốt đời không hết”.

Điều gì đã tạo nên Thằng Cười trong “Hotboy nổi loạn….”, có lối diễn xuất hoàn toàn khác từ trước đến nay của Hiếu Hiền?

Vai Thằng Cười có 2 lợi thế. Đầu tiên đó là câu nói của anh Vũ Ngọc Đãng: “Lâu nay khán giả cười với Hiếu Hiền nhiều quá rồi, bây giờ anh muốn khán giả sẽ khóc với Hiếu Hiền. Và, nếu như em làm được điều này em sẽ thay đổi được mình ở một đẳng cấp khác, không còn là diễn viên chỉ đóng những vai hài như trước nữa".

Thêm một động lực khác là sự trông mong quá lớn của mẹ Kim Ngọc vào vai diễn này. Sau khi đọc kịch bản, mẹ cứ luôn miệng nói: “Trời, vai này hay quá Hiền ơi. Nếu con mà thành công thì con sẽ được khán giả thương con nhiều hơn nữa đó”.

Khi khởi quay thì mẹ Kim Ngọc đã mất. Nghiên cứu vai đã rất kỹ và trong mỗi cảnh quay, Hiền luôn cảm thấy có mẹ về bên cạnh nên cảm xúc đến khá dễ dàng.

Bây giờ, lọt vào mắt của đạo diễn Ngô Quang Hải trong bộ phim “Mùa hè lạnh”, quả thật đẳng cấp Hiếu Hiền nay đã khác. Anh nghĩ gì về mình?

Tôi thấy mình may mắn. Nói theo tâm linh, chắc mẹ tôi dưới suối vàng cũng mỉm cười mãn nguyện. Nhưng tôi vẫn luôn buồn. Ước gì có mẹ chứng kiến tôi đã thành công vai diễn mẹ mong đợi ấy. Ước gì con tôi được bà nội đón mừng, ẵm bồng chăm sóc, hẳn hạnh phúc cuộc đời tôi sẽ thật trọn vẹn.

Xin cám ơn Hiếu Hiền!

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm