| Hotline: 0983.970.780

Vượt lũ nhờ... chuối!

Thứ Sáu 22/10/2010 , 09:24 (GMT+7)

Nước dâng lên đến đâu, chuối được hạ xuống kết bè chạy lũ đến đó. Và khi lũ đã ngập đến nóc nhà, dân làng quay quắt đói thì mấy nải chuối bỗng thành báu vật...

Bà Trần Thị Huệ (thôn 8, xã Nam Cường) gần 80 tuổi bê rổ chuối xanh luộc chuẩn bị chấm muối dùng bữa trưa

Nước dâng lên đến đâu, chuối được hạ xuống kết bè chạy lũ đến đó. Và khi lũ đã ngập đến nóc nhà, dân làng quay quắt đói thì mấy nải chuối bỗng thành báu vật khi giúp họ cầm cự, chống đói qua cơn đại nạn.

Dưới chân cầu Yên Xuân nối bờ tả sông Lam sang các xã Nam Cường, Nam Trung, Nam Phúc... (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), đã 2 ngày hết mưa nhưng dòng nước sông Lam vẫn cuộn đỏ còn như hậm hực, lồng lộn như chưa hả cơn thịnh nộ với người dân các xã vùng rốn lũ huyện Nam Đàn. Lũ đã bắt đầu rút, nhưng những nóc nhà hãy còn chìm nghỉm phấp phơ trong nước. Muốn vào làng, chỉ còn cách chèo bè chuối.

Lấy bờ tre làm mốc, chúng tôi chống bè luồn sâu vào những xóm làng ngổn ngang xác súc vật, cây cối trôi lềnh bềnh, đã bốc mùi ở các xóm 7,8,10... của rốn lũ Nam Cường. Ông Lê Cảnh Hương, xóm trưởng xóm 6 xã Nam Cường lóp ngóp chui từ trên nóc nhà xuống lội nước ra gặp tôi, run lẩy bẩy ái ngại: "Xóm 6 có hơn 150 hộ, nhà nào cũng đã ngâm nước tới nóc 4 ngày nay. Dân kiệt quệ lắm rồi chú ạ! Gà lợn, thóc lúa trôi gần hết đã đành. Gần cả tuần chỉ có vài gói mì tôm cứu trợ rồi bạ gì ăn đó nên bà con đuối lắm rồi".

 Tạt vào nhà bà Trần Thị Huệ, thôn 8 xã Nam Cường. Tới chiều qua (21/10), nước đã rút được 50cm nên đứa cháu ngoại bà Huệ đang lúi húi thổi rơm ướt nấu cơm trên bờ thềm. Bà Huệ đã gần 80, lại tai điếc tai sáng. Bà bảo 4-5 ngày nay, vừa lo lũ lút mất nóc nhà không ai khiêng cho mà tản cư đã đành, mà khổ nhứt là ông Bảy - chồng bà vốn sẵn bệnh não, lại phát cơn co giật tê cứng người đúng vào cái hôm lũ lên, quằn quại cho mãi tới giờ.

Bà phải điều động đứa cháu ngoại lớn nhất sang canh chừng thuốc thang. Trông bữa ăn chỉ độc một ít cơm nhão nhoét với một bát chuối xanh thái mỏng luộc chấm muối, đứa cháu ngoại bà Huệ mặt mũi xám ngoét giải thích: "Mấy ngày nay ông bà cháu chỉ có 2 gói mì tôm của xã cứu trợ ăn dè. Còn thì ra vườn cắt chuối xanh vô bữa thì luộc, bữa thì nấu canh. Bốn ngày rồi cháu và ông bà ăn rứa thôi".

Chống bè gần 1 giờ đồng hồ sang xã Nam Phúc, tới chiều qua, Nam Phúc còn ngập sâu hơn cả Nam Cường. Chèo vào nhà anh Võ Đình Sơn ở thôn 8 đầu xã Nam Phúc, tôi thấy chị Thu- vợ anh đang kê chiếc thùng phuy lên giường, rút gỗ vặt thổi cơm. Tưởng đoàn cứu trợ tới, bà Thìn, mẹ anh Sơn và đứa em trai anh Sơn bị bệnh tâm thần bẩm sinh trên nóc nhà nhoi đầu ra đưa tay ngóng.

Nhận mấy gói lương khô chúng tôi mua từ Vinh mang lên, anh Sơn ứa nước mắt: "Nhà 4 miệng ăn, 1 bà già, 1 đứa ngẩn ngơ. Có buồng chuối xanh mà luộc ăn thì đã sướng. Bốn ngày ni cả nhà mỗi người chỉ được 2 gói mì tôm cứu trợ. Hôm nay nước rút lòi chiếc giường nên mới có chỗ kê thùng phuy thổi cơm". Anh Sơn lội vào nhà lôi mấy gói bột súp ra khoe: "Mấy gói mì tôm cứu trợ, chỉ dám ăn mì, còn mấy gói bột xúp thì giữ lại, hôm nay ăn với cơm".

Cứu trợ quá chậm?

Trao đổi với PV NNVN chiều qua, ông Hồ Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường (huyện Nam Đàn) cho biết, đến trưa hôm qua (21/10), Nam Cường (xã hiện vẫn đang bị ngập nước sâu nhất huyện Nam Đàn) mới nhận được 2 đợt cứu trợ mì tôm khẩn cấp với số lượng 12.000 gói. Tính trung bình, được 2 gói mì tôm/khẩu. Tuy nhiên, cũng theo ông Bình thì hiện 6.000 gói mì tôm đợt 2, cùng 15 triệu đồng tiền mặt do UBND huyện Nam Đàn hỗ trợ tới chiều qua xã vẫn chưa phân phát cho các hộ được do nước lũ còn to.

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu không để lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ như năm 2023

Bộ Công thương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN đảm bảo dự án được đấu điện trước 30/6.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.

Bình luận mới nhất