| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 29/07/2015 , 06:38 (GMT+7)

06:38 - 29/07/2015

Xã hội vẫn còn nhiều người tốt

Khác hẳn vụ việc “hôi bia” xảy ra trước kia ở Đồng Nai khiến dư luận xôn xao phẫn nộ, vụ lật xe vịt mới đây cũng ở Đồng Nai lại cho thấy cách hành xử "thiện" và "văn minh" khác hẳn.

Hồi 6 giờ 50 phút ngày 26/7/2015, chiếc xe tải mang BKS 49C-00595 chở 2.000 con vịt từ TP Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng, đến khu vực cầu La Ngà (xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai), do lái xe không làm chủ được tốc độ nên xe bị lật.

Rất may là xe không gây tai nạn cho người đi đường và không làm ách tắc giao thông.

Thấy xe bị lật, dân làng bên đường đã chạy ra giúp đỡ lái xe. Một cháu bé 12 tuổi đi trên xe bị gãy chân đã ngay lập tức được đưa vào viện cấp cứu. Hai người khác đi trên xe bị thương nhẹ.

Ngoài giúp đỡ về người, dân làng còn thu xếp những lồng vịt giúp lái xe. Thấy 2.000 con vịt bị chết hết, hiểu được hoàn cảnh của lái xe lần đầu chở hàng thuê, không may gặp sự cố, nên dân làng đã bảo nhau mua vịt để ủng hộ anh ta.

Cầm trên tay 7 con vịt chết, ông Trần Sinh, một người dân sống gần đó nói: “Vì thấy lái xe lần đầu tiên đi chở hàng thuê mà không may mắn, lại bị lỗ do số vịt chết nhiều như vậy, nên chúng tôi mua ủng hộ anh ấy. Không nhiều nhưng giúp được gì thì giúp”.

Có người còn nói đùa “hôm nay thì người người ăn vịt, nhà nhà ăn vịt, cả làng ăn vịt” khi nhắc đến việc mua vịt ủng hộ lái xe.

So với việc “hôi bia” xảy ra trước đó cũng ở Đồng Nai khiến dư luận xôn xao phẫn nộ, hay với việc nhặt tiền của người đi đường (trước đó, báo chí cũng đưa tin một người đi xe máy bị ngã, một tập tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng trong người anh ta văng ra, bị gió thổi bay tứ tán. Rất nhiều người đi đường đã “vô tư” lượm những đồng tiền đó cho vào túi mình), thì hành vi của những bà con ở xã Phú Ngọc thật đẹp, thật đầy tình nghĩa.

Chỉ riêng việc ra giúp đỡ lái xe đưa cháu bé vào viện cấp cứu và thu dọn những lồng vịt văng ra đường, cũng đã đáng khen rồi.

Trong khi chờ cứu hộ và sửa xe, rồi phải vào viện chăm cháu bé bị thương, chắc chắn lái xe không thể tiếp tục hành trình ngay được. Số vịt chết đó, thậm chí anh ta còn phải nài nỉ bà con ăn hộ, hay mặc cho ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy, bởi để lâu vịt sẽ thối, lại phải mất tiền chôn cất hoặc tiêu hủy.

Nhưng bà con đã không làm thế mà xúm vào mua số vịt chết đó bằng giá vịt sống, để ủng hộ người lái xe không may.

7 con vịt chắc chắn là vượt quá nhu cầu sử dụng thực phẩm trong ngày của gia đình ông Trần Sinh. Nhưng ông vẫn mua đến chừng đó, chỉ vì lòng trắc ẩn trước sự không may của người khác.

Xã hội tuy là xã hội của mọi người, nhưng cũng là xã hội của mỗi người. Vì vậy, nếu mỗi người đều làm việc thiện, thì xã hội sẽ thiện. Mỗi người đều hành xử văn minh, thì xã hội sẽ trở thành văn minh.

Nếu mỗi người đều có lòng “thương người như thể thương thân” thì xã hội sẽ tràn ngập tình thương. Mỗi người đều có lòng sẻ chia với nhau trong hoạn nạn, thì xã hội sẽ không còn ai cô đơn trong hoạn nạn nữa.

“Hôm nay thì người người ăn vịt, nhà nhà ăn vịt, cả làng ăn vịt”. Câu nói ấy, tuy là câu nói đùa, nhưng ý nghĩa của nó thật lớn. Vì đó là những bữa tiệc của lòng nhân ái và của sự sẻ chia với nhau trong hoạn nạn.

Bình luận mới nhất