| Hotline: 0983.970.780

Xin đừng tranh luận trên sinh mạng người dân

Thứ Tư 10/09/2014 , 08:40 (GMT+7)

Lão Cò đặt tờ báo xuống chiếu hết đứng lại ngồi dường như lão đang chờ ai tới, xem chừng sốt ruột lắm./ Xe khách lao xuống vực làm 12 người chết là xe chạy chui

Lão móc điện thoại gọi rồi vào buồng cầm chai rượu Tiên Lãng Tửu ra, vừa lúc đó thì bác Thảo Dân tới. Lão Cò bực bội:

- Tôi gọi bác dăm lần bảy lượt mà bác chả nghe là sao?

- Đã tới đầu ngõ rồi, nghe điện thoại để lão mất mấy ngàn đồng sao?

Lão Cò cười mủm mỉm:

- Hoá ra dân nghèo chúng mình đều giống nhau cả. Chả cần vận động cũng tiết kiệm, còn những người tiêu tiền của dân thì hết cuộc vận động nọ rồi cuộc vận động kia mà kết quả có được là bao? Thật tốn tiền mà vô bổ! Thôi, chuyện quốc sự tôi chả dám bàn, mà chỉ hỏi bác đã xem mấy bài viết về “xe vua” sau vụ đổ xe khách ở Lào Cai làm chết 13 người và làm bị thương hơn bốn chục người chưa?

- Tôi có xem vài bài lão ạ.

- Vậy bác có nhận xét gì?

Bác Thảo Dân thở dài lắc đầu:

- Thật khốn khổ cho người dân, bây giờ một số người có trách nhiệm khi bị báo chí “truy” mới lên tiếng. Ông giao thông thì chối không dừng được xe để kiểm tra, còn ông cảnh sát giao thông thì cãi chúng tôi không biết, không được giao... Cứ nghe các vị ấy nói thì ai cũng đúng, chỉ có người dân là sai...

- Ơ kìa, hoá ra hành khách thiệt mạng là sai à?

- Còn gì nữa? Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị kiểm tra, thanh tra giao thông đang chứng minh việc làm của họ là đúng. Họ đang tranh luận sự đúng sai trên sinh mạng của người dân đấy lão ạ...

Lão Cò cúi xuống rót một chén rượu, mắt nhìn lên trần nhà ngẫm ngợi.

- Buồn quá bác ạ. Căn bệnh mù màu đang lây sang nhiều vị quan chức. Nhờ báo chí tôi mới biết không chỉ Lào Cai có “xe vua”, nhiều nơi khác cũng có “xe vua” khiến Bộ trưởng Đinh La Thăng phải kêu trời.

Tôi đọc cho bác nghe lời ông Bộ trưởng nhé: Tôi không nắm rõ định nghĩa về “xã hội đen” của ngành công an, nhưng chuyện chỉ cần dán một phù hiệu lên xe là chạy vô tư mà không bị ai kiểm soát là xã hội gì? Phù hiệu không phải của Bộ Giao thông - Vận tải, không phải của Bộ Công an, nhưng dán lên xe là đi được. Hành vi này nằm ngoài hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Chỉ cần một lực lượng bảo kê, dẫn đường là cả đoàn xe ung dung đi, cả chính quyền và lực lượng công an, thanh tra tê liệt. Cả đoàn xe được chụp ảnh lại, có biển số xe, có phù hiệu hẳn hoi mà vẫn bảo là không có, không biết gì là tại sao?

Bác Thảo Dân thở dài cay đắng:

- Lão Cò gọi tôi đến đây để nói chuyện đổ xe à? Người dân chúng tôi mệt mỏi quá rồi, xin các cơ quan có trách nhiệm đừng tranh luận trên sinh mạng của người dân chúng tôi nữa...

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất