| Hotline: 0983.970.780

Yêu người có vợ

Thứ Năm 24/03/2011 , 10:47 (GMT+7)

Thoát được địa ngục chồng cũ, cháu gặp anh. Anh hơn cháu 13 tuổi, đã có vợ con. Anh xác định sẽ không bỏ vợ, cũng chẳng thể rời xa cháu.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là một phụ nữ kém may mắn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở miền núi. Vì nghèo nên không được học đến nơi đến chốn, 20 tuổi cháu đã lấy chồng. Từ khi con trai cháu ra đời, cũng là lúc chồng cháu có tính vũ phu. Cháu đã cam chịu và mong anh thay đổi nhưng không thể. Đến khi con cháu vào lớp 3, cháu đã ly hôn, từ đó hai mẹ con cháu sống thoải mái, như mọi người thường nói.

"Gái một con trông mòn con mắt”, cháu không còn phải chịu đựng những lời độc địa của chồng, cũng như không phải nai lưng ra lo làm để trả nợ cho anh ta nữa. Cháu tự thấy mình trẻ ra. Đã 14 năm kể từ khi cháu lấy chồng và đã 6 năm từ ngày cháu ly dị. Cô ạ, ly hôn được 1 năm thì cháu gặp và quen một người đàn ông hơn cháu 13 tuổi, đã có vợ con. Một thời gian sau vợ anh phát hiện và chúng cháu đã dừng lại.

Một năm trôi qua như vậy. Bỗng một hôm anh gọi cho cháu nói anh không thể quên được và anh muốn nối lại. Cháu bất ngờ và bối rối, thực lòng cháu còn rất yêu anh nhưng không thể phá vỡ gia đình anh. Cháu biết anh là người đàn ông tốt và rất yêu cháu. Cháu đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị nối lại. Anh rất đau khổ, mỗi ngày anh gọi cho cháu 3 cuộc, mỗi cuộc kéo dài hàng tiếng.

Chúng cháu đã có tình yêu đẹp dù gặp nhau rất thưa và vội. Từ khi có anh cháu đã khôn lớn hơn rất nhiều. Anh ân cần chỉ bảo cháu từng ly từng tí. Thật sự anh là người đàn ông tốt nhất trên đời. Anh có tình thương và rất có trách nhiệm với gia đình nhưng anh cũng xác định anh sẽ bên cháu suốt đời. Cháu hỏi, vậy anh có ly hôn không, anh bảo anh sẽ không bao giờ bỏ ai, kể cả em nhưng nếu một trong hai người bỏ anh thì anh sẽ chấp nhận. Đôi lần cháu thấy kéo dài cuộc sống này sẽ không ra sao nên đã có ý định chia tay. Anh đã rất đau khổ và không rời cháu được.

Gần đây, cháu biết gia đình anh lục đục nên vợ anh đã đề nghị ly hôn. Rồi anh đồng ý hai người đưa nhau ra tòa. Anh đã ký mọi thứ và chờ ngày tòa xử nhưng mãi không thấy gọi. Hình như vợ anh đi rút đơn về. Cháu thì muốn dứt điểm nhưng anh lại không thể làm được việc đó. Anh nói với cháu rất nhiều, rằng sóng gió đến đâu anh cũng không bao giờ để mất em trừ khi em muốn vứt anh đi. Về chuyện gia đình, vợ anh muốn ly hôn anh vẫn chấp nhận nhưng anh không bao giờ đề nghị ly hôn trước.

Cháu bối rối, không biết có nên chờ đợi không và nếu anh không ly dị được thì liệu cháu và anh có tiếp tục đến với nhau như thế này mãi không? Hiện tại cháu và anh đều rất yêu và cần nhau.

Cháu xin được giấu tên và địa chỉ

Cháu thân mến!

Mừng là cháu đã thoát được địa ngục với anh chồng cũ. Nhưng gái một con, thân xác đang nồng, tinh thần chống chếnh, tương lai rộng dài, cháu yêu người khác cũng phải. Yêu ai? Người lớn tuổi hơn và tương thích thì phải có vợ có con, tóm lại, người ấy là một ông chủ gia đình, một người nhạy cảm và không hẳn là không tử tế. Biết đâu vợ chồng người ta đang trục trặc, biết đâu, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, những vấn đề tế vi của đời sống vợ chồng mấy ai ở ngoài hiểu được, kể cả cháu.

Đã dứt mà bỗng quay lại là có yêu, thậm chí yêu lắm lắm rồi. Cô biết tình trạng và cảm giác này. Bứt rứt vì tội lỗi với vợ nhà và bởi chồng của người ta nhưng tình yêu bóng tối nó bí ẩn, ngầy ngà và lôi cuốn. Rất nhiều người đàn ông thề đứng một chỗ như vậy. Nhưng cháu phải biết cậu ta sống ở nhà mình bằng sự vô hồn hay vẫn nồng ấm. Đóng kịch quá tài, hay là người hai mặt, hay cậu ấy vẫn yêu vợ? Phải hình dung được, phải tìm hiểu, hoặc phải nhìn thấy chứ. Cô có người bạn cũng yêu một người đàn ông rất có hương vị, khi cô ấy đột ngột đến nhà người đó thì anh ta sợ hãi, nịnh vợ và rất cảnh giác cô này. Thế là tan, thần tượng đổ nhào, chấm hết.

Khi họ đã một lần định đưa nhau ra tòa, cô nghĩ, gia đình họ bời rời lắm rồi. Vì vậy, cậu ấy yêu cháu và càng quý cháu. Có thể cháu không là nguyên do nhưng là lựa chọn của cậu ấy. Không tan thì rồi cũng tan vì người vợ nào chịu mãi cảnh chồng mình đồng sàng dị mộng. Chị ta biết hiết, muốn ly dị cho xong, lại nghĩ lại, treo nhau chơi, sau cùng thế nào cũng phải nản. Cậu ấy đang chờ cái kết nản của vợ mình. Khác với các nước văn minh ở chỗ ấy. Khác sao? Cả ba người đều là sản phẩm của Việt Nam hiện tại, chồng không minh bạch chuyện tình cảm, vợ biết nhưng cứ để bị lừa để “chơi chúng nó” và người thứ ba thì sẵn sàng náu trong bóng tối để chờ đợi.

Cả ba không thể xử lý khác thì phải chờ thôi. Cháu không yêu người khác được, cậu ấy cũng vậy và cô vợ thì sẽ phải nhận ra tình thế của mình. Mới có mấy năm bóng tối, đã là gì đâu so với những đôi “trường kỳ kháng chiến để thắng lợi”. Nhưng cô nhắc cháu sự cẩn trọng, đừng khiêu khích “đối phương”, đừng ép người yêu để người ta phải có những hành vi xấu với vợ và nhớ một điều, khi còn là tình nhân thì gì cũng tuyệt, đến lúc công khai sẽ là con đường mòn của hôn nhân, con anh con em rắc rối đủ đường, chuẩn bị để đừng chán nhau, nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất