| Hotline: 0983.970.780

Yêu thật thì phải nắm lý mà đấu lúc cần

Thứ Tư 29/07/2015 , 06:22 (GMT+7)

Cháu là người có học, cháu sẽ vào đời, học sau đại học cũng là vào đời rồi thì sợ gì sự can ngăn của ba mẹ. Biết bao người vợ chồng đũa lệch mà vợ chỉ dài hơn chứ có cao hơn chồng đâu.

Cô ơi!

Cháu năm nay 22 tuổi, đang chờ lấy bằng. Dưới cháu chỉ còn một em gái năm nay vào lớp 9.

Cháu và anh cảm nhau khi anh ấy đến nhà làm gia sư cho em gái cháu. Lúc đó anh là sinh viên năm thứ hai của một trường danh tiếng, cháu thì đang học lớp 12.

Sở dĩ ba mẹ cháu không chọn gia sư nữ là vì bạn của ba mẹ giới thiệu anh, anh cũng kèm cho con gái của nhà đó và anh rất nhiệt tình, đúng giờ, đứng đắn.

Chắc cô sẽ tặc lưỡi, đưa một người như vậy vào nhà thì kèm luôn con chị cũng phải. Mấy người bạn của mẹ cháu nghĩ vậy, nói ra miệng vậy luôn đó cô.

Nhưng lúc đó mẹ cháu nói con này kén (là nói cháu), vả lại anh ấy thấp bé nhẹ cân, không hấp dẫn.

Cháu bị hấp dẫn ở anh từ kiến thức, cách tự lập và sự tử tế. Nhà anh ở thành phố biển, anh phải ở trọ, tự túc tiền chỗ ở và chi xài riêng, bố mẹ anh chỉ lo học phí mà thôi.

À, anh gốc Nghệ An, gia đình anh mới vô Nam vì có anh trai của anh làm trong này. Bố mẹ anh còn phải lo mua nhà, và lo em gái của anh ăn học.

Cháu thừa hưởng gen của cả ba lẫn mẹ là cao to. Cháu cao 1m65, nặng 65 ký. Anh ấy chỉ cao có 1m6, cân nặng thì thôi, cháu không viết ra đâu, con số ấy làm cháu không vui.

Nhưng khi đã yêu thì con mắt người ta bị che mờ, đúng không cô?

Em gái cháu đã có gia sư nữ từ khi ba cháu phát hiện anh và cháu có tình cảm với nhau. Nhưng yêu anh cháu vẫn thi đỗ đại học và 4 năm qua, cháu vẫn giữ vững thành tích đó thôi.

Anh buồn lắm cô, anh không tuyệt vọng, anh tin cháu, anh đã được giữ lại trường để chuyên trách công tác đoàn. Anh cũng thấy anh thấp bé nhẹ cân và sợ cháu sẽ thay đổi.

Làm sao cháu dám lên tiếng với ba mẹ quan hệ của hai đứa? Cháu còn phải xin việc, có khi phải học lên sau đại học nhưng cháu không có ai ngoài anh, coi như cháu đã xác định với anh rồi.

Nhưng anh không dám lui tới nhà cháu nữa dù em gái cháu vẫn mến anh (cháu có lén ba mẹ chở nó đi chơi với anh và cháu).

Cháu làm sao đây cô?

----------------

Cháu thân mến!

Có một câu dân gian khiến cô rất thắc mắc. “Đừng chơi với gã lé, đừng ghé nhà gã lùn”.

Sao vậy, người lé là khiếm khuyết bẩm sinh, không thương mà sao còn sợ? Sao vậy, lùn là do nhiều thứ, gen di truyền chắc rồi, nhưng họ có lỗi gì?

Cô nghiệm ra, ông bà mình chỉ đúng một phần thôi. Người lé có thể tâm không cân, lắt léo. Người lùn là người khôn, thông minh và có thể quá khôn thành ra khôn lỏi.

Có một danh tướng rất là lùn nói với người cấp dưới cao ráo hơn mình, rằng “anh không cao hơn ta mà chỉ dài hơn ta mà thôi”.

Người cháu yêu suy ra không lùn, đàn ông 1m6 chỉ hơi thấp mà thôi. Muốn lùn mà có tài như nhiều danh nhân không được cao ráo còn khó đấy.

Nhưng làm sao mà việc ấy lại thành vấn đề cho được? À, ba mẹ cháu nghĩ về giống má, hạt giống (gen di truyền ấy mà). Nếu cháu lấy cậu ấy thì có thể con của cháu chỉ cao hơn 1m62 mà thôi, ấy là cộng cháu và cậu ấy rồi chia hai.

Xem ra cháu cao không cao to quá đâu. Phụ nữ 1m65 là thường nhưng cân nặng như vậy khi mới có 22 tuổi, nữa có thể sẽ là 70 ký hoặc hơn.

Phụ nữ phốp pháp lấy chồng xong và sẽ xồ nhanh khi đẻ con. Đó là nói cháu thả phanh, bằng như cháu có ý thức thì sẽ kiểm soát được và ngay bây giờ, phải giảm chừng 5 ký nữa đi cho chuẩn.

Ngày xưa cô cũng băn khoăn một anh chỉ cao có 1m6 (cô cao 1m56) nên cô để mất một tâm hồn, một tính cách và một ngã rẽ có thể sẽ rất hay cho mình.

Giờ người ấy đã chết vì bệnh nan y. Cô tiếc mãi một sở thích không đâu vào đâu khi trẻ, cô chỉ chăm chăm phải lấy người cao to hơn mình cho đẹp đôi cơ.

Cậu trai ấy được giữ lại trường, chứng tỏ có khả năng, nhất là làm công tác đoàn thể, chắc là hoạt bát, nói được, làm được. Có sao đâu nếu cháu có bằng cao học, cũng không vì chênh lệch mà lấn cấn.

Ba mẹ có sợ người ta người miền ngoài và nghèo hơn nhà mình không? Nên xem kỹ vấn đề này chứ không phải vì cậu ấy chỉ thấp và nhẹ hơn cháu.

Cháu là người có học, cháu sẽ vào đời, học sau đại học cũng là vào đời rồi thì sợ gì sự can ngăn của ba mẹ. Biết bao người vợ chồng đũa lệch mà vợ chỉ dài hơn chứ có cao hơn chồng đâu.

Phải nắm cái lý và đấu lý để đi đến cùng với lựa chọn và tình yêu của mình. Cháu cầu viện cô là cháu có chập chờn và rồi cô sợ chính cháu mới là người chủ động lên tiếng tháo lui đó nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất