Sáng 26/12, tại xóm Hương Đình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, ông Trần Hữu Đức sang nhà con trai mình chơi, gọi cửa mãi không thấy ai trả lời, ông cạy cửa sổ ra thì tá hỏa khi thấy vợ mình là bà Thân Thị Phượng cùng con trai là Trần Thọ Vũ, con dâu là Nguyễn Thị Thảo đã chết trong tư thế nằm ngủ. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Theo nguồn tin ban đầu cho biết, chị Thảo mới sinh con ngày 23/12 nên bà Phượng sang ngủ cùng để chăm sóc cháu. Đêm 25/12, gia đình đóng kín phòng, nhóm than để sưởi ấm và đã xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Riêng cháu bé con chị Thảo may mắn thoát chết nhưng lúc phát hiện, sức khỏe cháu đã rất yếu. Có thể do gia đình dùng than để sưởi ấm trong khi cửa đóng kín nên thiếu ôxy khiến những người trong phòng bị ngạt thở, dẫn đến tử vong.