14h30 ngày hôm qua 16/2, các tài xế trên đường cao tốc Trung Lương khi đến gần trạm thu phí Bình Chánh (TP HCM) đều giật mình vì các đám khói đen dày đặc bao trùm đường cao tốc. Những tiếng phanh kin kít, một số kịp bật đèn pha để chui qua đám khói.
Đám khói tỏa ra từ việc ai đó phóng hỏa đốt lau lách cỏ dại bên đường. Điều lạ là không một cảnh báo, không một bóng cảnh sát, hay nhân viên quản lý đường cao tốc hướng dẫn cho các làn xe. May sao tại nạn đã không xảy ra vì đã nằm trong phần đường phải giảm tốc độ về 60km/h. Tuy nhiên ai đi qua cũng phải hú vía.
Năm ngoái, cũng trong một trường hợp tương tự ở Philippine, trước đám khói 500 m, cảnh sát đã bắt tất cả các xe dừng lại, yêu cầu bật đèn pha, đèn sương mù và đèn ưu tiên khi vượt qua đám khói.