| Hotline: 0983.970.780

1 thanh niên chết bí ẩn

Thứ Sáu 05/11/2010 , 09:37 (GMT+7)

Khoảng 10 giờ ngày 4/11, chị Trần Thanh Nhanh khi đến mở cửa quán thì phát hiện một thanh niên nằm chết trong quán; trên người với nhiều vết bầm, trầy xước.

Khoảng 10 giờ ngày 4/11, chị Trần Thanh Nhanh, sinh năm 1987, ngụ ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu (Gò Công Tây) khi đến mở cửa quán Lan Anh (quán này ven đường tỉnh 872 thuộc khu vực ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh được Nhanh thuê để kinh doanh giải khát cùng người em nhưng đã ngưng bán cách đây hơn 2 tuần) thì phát hiện một thanh niên nằm chết trong quán; trên người với nhiều vết bầm, trầy xước.

Thanh niên này được gia đình xác nhận tên Nguyễn Minh Thắng, sinh năm 1986, ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh. Theo người thân thì Thắng đi làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng mới về quê và thường hay đến quán giải khát thăm Nhanh vì trước đây Nhanh từng là bạn gái của Thắng. Ngày hôm trước, nhà người thân có giỗ nhưng Thắng không về mà đến quán giải khát ở một mình thì xảy ra cái chết bí ẩn. Ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.