| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An

6 voi rừng tàn phá bãi mía của người dân

Thứ Sáu 07/03/2014 , 10:16 (GMT+7)

Đàn voi 6 con bất ngờ xuất hiện tại bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tàn phá bãi mía suốt hơn một ngày vẫn chưa chịu quay vào rừng.


Đàn voi 6 con tại bãi mía bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn chụp chiều 6/3. Ảnh Văn Hải

Khuya 5/3 người dân bản Cao Vều 3 đang ngủ thì nghe tiếng ào ào của đàn voi đổ bộ về bãi trồng mía. Nhận tin báo, kiểm lâm huyện Anh Sơn cùng cán bộ Phòng nông nghiệp và nhân viên vườn quốc gia Pù Mát đã có mặt để hướng dẫn người dân đánh chiêng xua đuổi voi, bảo vệ tính mạng và tài sản.

Gần một ngày qua, đàn voi 6 con (gồm 4 con to và 2 con voi nhỏ) vẫn quanh quẩn tàn phá tại bãi mía hơn 10 ha của gần 20 hộ dân nơi đây.

"Lần này đàn voi chỉ quanh quẩn càn phá bãi mía mà không vào nhà dân quấy phá. Trước đó vào đêm mùng 2 Tết nguyên đán, đàn voi cũng xuất hiện và phá hỏng một nhà dân nơi đây", ông Nguyễn Công Thế (Trưởng Phòng nông nghiệp huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết.

Theo cán bộ vườn Quốc gia Pù Mát thì đây là đàn voi sinh sống và di chuyển trên địa bàn từ khu vực tổng đội TNXP 5, huyện Thanh Chương sang công ty cao su Anh Sơn và vườn quốc gia Pù Mát.

 

VnExpress

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.