| Hotline: 0983.970.780

7 kỷ lục của một ngày thơ

Thứ Năm 12/02/2009 , 08:00 (GMT+7)

Khác với không khí rộn rã tại Văn Miếu – Hà Nội, Ngày Thơ Việt Nam tại TPHCM chỉ diễn ra có mấy tiếng đồng hồ,...

Khác với không khí rộn rã tại Văn Miếu – Hà Nội, Ngày Thơ Việt Nam tại TPHCM chỉ diễn ra có mấy tiếng đồng hồ, từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 8/2/2009 (14 tháng Giêng âm lịch) nhưng cũng để lại dăm ba ấn tượng cho người yêu thơ Sài Gòn.

Bởi lẽ, ở thành phố sầm uất này, mấy khi các nhà thơ gặp mặt nhau, chứ đừng nói đến cơ hội gặp độc giả. Mọi khen chê cũng đã trôi qua, bây giờ xin nhặt nhạnh dăm “kỷ lục bỏ túi” để mọi người cùng chia sẻ “nghề chơi cũng lắm công phu”

Nhà thơ nhiều tuổi nhất: Bàng Sỹ Nguyên! Năm nay đã 85 tuổi, ông đến ngồi lặng lẽ ở một chiếu thơ với mấy lon bia và một xấp danh thiếp. Cánh trẻ chẳng mấy người biết ông, nhưng những bậc cao niên như nhà văn Trần Thanh Giao hay nhà thơ Thanh Tùng vừa nhắc thấy đã đến chào rất lễ phép. Đáp lại, trưởng lão Bàng Sỹ Nguyên mời uống hớp bia và đưa cho cái danh thiếp: “Nếu rãnh và dư tiền thì gọi điện cho tui đỡ buồn!”

Nhà thơ hào phóng nhất: Xuân Quỳ! Không chỉ tài trợ năm triệu đồng làm giải thưởng cho cuộc thi trình bày tập thơ ấn tượng, nữ sĩ còn chuẩn bị một số phong bì đỏ chói để lì xì cho các cây bút trẻ. Dù cũng đã bước qua tuổi 70 nhưng nữ sĩ vẫn chịu khó đọc sáng tác của hậu bối và gọi đúng tên từng người đến để nhận quà mừng tuổi!

Nhà thơ nữ quyến rũ nhất: Nguyễn Ngọc Mai! Cô nàng đang làm việc ở một công ty cho thuê tàu biển, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hứng thú với thi ca. Ngay khi vừa khai mạc Ngày thơ, nàng đã xuất hiện với một chiếc yếm đỏ cực kỳ ấn tượng khiến bao nhiêu độc giả nam chạy theo xin chữ ký và cánh phóng viên bấm máy ảnh liên tục!

Nhà thơ nam thanh lịch nhất: Chia đều cho Bùi Thanh Tuấn và Phan Trung Thành! Bởi lẽ khó lòng phân định chàng nào hơn chàng nào, Bùi Thanh Tuấn áo dài khăn đóng tông màu đỏ, còn Phan Trung Thành áo dài khăn đóng tông màu xanh. Tuy nhiên, Bùi Thanh Tuấn có khiếu ăn nói hơn Phan Trung Thành, cho nên Vườn Thơ Trẻ đã “bỏ phiếu” tín nhiệm Bùi Thanh Tuấn làm trưởng đoàn cải lương Nam bộ, và Phan Trung Thành làm phó đoàn toàn quyền phụ trách công tác hậu cần!

Nhà thơ hay quên nhất: Phạm Sỹ Sáu! Năm ngoái ông đọc bài thơ viết về nước Anh xa xôi đã quên nửa chừng, năm nay ông đọc bài thơ viết về xứ quan họ cũng ngắc ngứ ngay câu thứ hai. Thế nhưng, ai cũng thông cảm cho nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, vì khi ông bước lên sân khấu đọc thơ thì luôn có phu nhân ngồi bên dưới vỗ tay tán thưởng!

Nhà thơ có phát hiện độc đáo nhất: Lê Thiếu Nhơn! Kết thúc Ngày Thơ, anh tham gia tháo gỡ các poster, và khi xong việc thì phát hiện 5 tập thơ do bạn bè tặng vừa để đấy đã không cánh mà bay. Tuy nhiên, không giống như những người mất của khác, nhà thơ reo lên: “Đã có người lấy cắp thơ rồi! Ngày Thơ năm nay thành công rực rỡ rồi!”

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.