Số tiền trên đã được trao tận tay chị Nguyễn Thị Thương (vợ anh Vươn) dưới sự chứng kiến của đại diện Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng.
Nhận được số tiền trên, chị Thương (đứng giữa trong ảnh) đã rất xúc động, đồng thời
cảm ơn các độc giả của báo NNVN đã thông cảm, chia sẻ những khó khăn của chị và các con chị trong dịp Tết Nguyên đán này.
Đây là số tiền đầu tiên do những tấm lòng hảo tâm đến được với gia đình chị trong lúc hoạn nạn. Được biết, rất nhiều độc giả, các nhà hảo tâm đang tiếp tục đóng góp cho gia đình chị Thương và những cán bộ, chiến sỹ bị thương trong vụ cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng tại xã Vinh Quang mới đây (báo NNVN đã phản ánh).