| Hotline: 0983.970.780

Á hậu Diễm Trang: Ông xã là Google của tôi

Thứ Bảy 11/04/2020 , 13:15 (GMT+7)

Quyết định lên xe hoa khi vừa giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014, Diễm Trang cho biết cô không cảm thấy hối hận.

Á hậu Diễm Trang.

Á hậu Diễm Trang.

Đến nay, chồng vẫn là người mang lại cho cô năng lượng tích cực trong cuộc sống và công việc.

Chọn đi chậm mà chắc

Sau khi giành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014, Diễm Trang nhanh chóng lên xe hoa khi sự nghiệp vừa chớm nở, liệu lúc đó chị có quá vội vàng?

Tôi đi ngược với các bạn Hoa hậu và Á hậu khác vì lập gia đình rồi mới xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Tôi bỏ qua giai đoạn khán giả chú ý đến người đương nhiệm, nhưng bù lại tôi có hậu phương gia đình luôn bên cạnh. Đúng là khá tiếc khi chưa được tham gia cuộc thi quốc tế nào, nhưng cuộc sống là thế, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó.

Giờ có tiếc cũng không giải quyết được gì nên tôi chấp nhận và xem như mỗi một quyết định đều có hệ quả. Kết quả này với tôi là may mắn khi luôn có người chồng ủng hộ mình trong mọi phương diện.

Diễm Trang và con gái.

Diễm Trang và con gái.

Nhưng biết đâu, nếu lúc đó chị chọn sự nghiệp thay vì gia đình, có lẽ cái tên Diễm Trang sẽ “hot” hơn bây giờ?

Cuộc sống không nói trước điều gì. Có thể tôi sẽ hot hơn nhưng chưa chắc tôi viên mãn như hiện tại. Thật ra, danh vị Hoa hậu, Á hậu rất khác so với diễn viên hay ca sĩ, chỉ được vài năm nếu chỉ đi sự kiện.

Phải có tài năng, ê-kíp chuyên nghiệp, sản phẩm tốt mới có thể duy trì sức ảnh hưởng của mình. Hiện tại tôi vẫn đang dùng tài năng để chinh phục sự nghiệp, đó là một chặng đường dài. Tôi biết, có thể tôi lỡ nhịp một chút so với nhiều người xuất phát cùng thời điểm. Nhưng tôi vẫn có thành công nhất định ở các lĩnh vực khác và tôi coi đó là những bước đi chậm mà chắc.

Không biết thế là khôn hay dại nhỉ?

Tôi không khẳng định quyết định của mình là khôn ngoan hay dại dột. Nhưng tôi không muốn chọn lại những lựa chọn của mình. Hiện tại tôi đang rất viên mãn.

Tôi cũng không phải là người sống trong quá khứ. Tôi rất thực tế. Mình đang đi trên con đường này thì phải làm sao cho mình tốt hơn mỗi ngày chứ không bao giờ nhìn lại lẽ ra mình phải thế này thế kia, như thế chỉ làm bi quan thêm, đánh mất cuộc sống hiện tại.

Á hậu Diễm Trang.

Á hậu Diễm Trang.

Không muốn sống tầm gửi vào người khác

Chị nói cuộc sống hiện tại viên mãn, nhưng khán giả vẫn thấy chị mải miết với nhiều công việc như MC, làm Vlog… Phải chăng kinh tế là điều đang khiến Diễm Trang bận tâm?

Trở thành MC thành công và một nữ doanh nhân thành đạt là tham vọng của tôi trong vài năm tới. Chính vì vậy hiện tại tôi chỉ chuyên tâm với một công việc này.

Còn làm Vlog chỉ là ghi lại những khoảnh khắc của con và mình, để chia sẻ cho các chị em chứ tôi chưa nghĩ sẽ kiếm tiền từ đây. Còn ý định kinh doanh là con đường dài, tôi đã có gia đình và con gái, không thể nhận nhiều show liên tục mà để con và chồng ở nhà được.

Tôi luôn phải cân bằng để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Chồng ủng hộ tôi trong công việc thì tôi cũng phải hiểu ý chồng mà giữ gia đình.

Chồng tôi không để vợ vất vả hay áp lực, chỉ bản thân tôi tự gây áp lực vì muốn đứng trên đôi chân của mình. Đi làm khiến tôi vui hơn, tự tin hơn. Tôi sợ cảm giác lệ thuộc hoàn toàn, sống tầm gửi vào người khác.

Diễm Trang sinh năm 1991.

Diễm Trang sinh năm 1991.

Phải chăng chị đang tham lam khi vừa muốn “giỏi việc nước, đảm việc nhà”?

Đúng là người ta hay nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Tôi có hơi tham lam, vừa xây tổ ấm vừa muốn góp phần xây nhà, 2 vợ chồng cùng đi sẽ gắn bó và bền vững hơn.

Nhưng để làm được việc đó, ông xã là người mang đến cho tôi nhiều năng lượng tích cực. Tôi hay đùa anh là Google của tôi, vì anh giúp tôi nhiều trong việc định hướng cuộc sống, những vướng mắc trong công việc hay mối quan hệ bên ngoài xã hội. Anh tâm lý, hỗ trợ công việc gia đình những lúc vợ bận, về trễ.

Tôi cũng luôn cố gắng cân bằng để giúp con có nhiều trải nghiệm trong tuổi thơ. Nhiều người phó mặc con cho vú nuôi hay bà ngoại nhưng tôi muốn con mình do chính tay mình nuôi dạy. Đi làm xa, tôi sẽ bay chuyến sớm nhất về với con nên bé không xa cách mà luôn gần gũi với mẹ.

Tôi đang tò mò về một nàng hậu làm mẹ như thế nào?

Bên ngoài, tôi độc lập mạnh mẽ bao nhiêu thì về nhà tôi yếu đuối mỏng manh với chồng bấy nhiêu, bởi khi đó tôi được là chính mình, cảm giác được che chở khi ở bên anh. Với con, tôi lại là người mẹ vừa nhu vừa cương, rèn con vào nếp từ cách cư xử, cách ăn nói, tính độc lập. Tôi thương con thì thương hết lòng, hay đùa giỡn cùng bé nhưng khi mẹ nghiêm, bé biết mình đã làm sai nên cũng sợ mẹ.

Cảm ơn chị!

(Kiến thức gia đình số 15)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất