| Hotline: 0983.970.780

Aguero, Dzeko bùng nổ, Tevez “ra rìa”

Thứ Tư 31/08/2011 , 09:16 (GMT+7)

Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để HLV Mancini thực hiện ước mơ lớn, khi đang sở hữu 2 tân binh Aguero và Edin Dzeko...

 

Sau khi chia tay Quỷ đỏ để gia nhập đội bóng láng giềng Manchester City, Tevez nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp của mình, anh là chỗ dựa, là đầu tàu để đưa đội bóng chủ sân Etihad từng bước chuyển mình. Để ghi nhận công lao của anh, BLĐ đã quyết định trao cho tấm băng đội trưởng cho tiền đạo người Argentina, kèm với đó là khoản tiền lương khổng lồ 250.000 bảng Anh /tuần và rất nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác. Tuy nhiên, thói “đỏng đánh” đã giết chết tương lai của Tevez.

Thật ra Mancini từ lâu đã muốn tống cổ tiền đạo ngang bướng này khỏi sân Etihad, nhưng vì ở Mancity không có một tiền đạo nào có thể thay thế và có phong độ ổn định như Tevez nên HLV người Italia vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Tuy nhiên có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để ông thực hiện điều đó, khi đang sở hữu trong tay 2 khẩu đại pháo hạng nặng là tân binh Aguero và Edin Dzeko (ảnh).

Ngay khi vừa đặt chân đến đại bản doanh của M.City, chàng con rể của Maradona đã ngay lập tức bùng nổ mạnh mẽ, những pha xử lý nhanh nhẹn, khéo léo,quyết đoán, cùng nền tảng thể lực tuyệt vời, anh đang nổi lên là một trong những chấn sút hàng đầu giải ngoại hạng cũng như toàn Châu Âu.

Người đang nhận trọng trách đã cặp với Aguero không phải là Tevez, cũng không phải “ngựa chứng” Balotelli mà lại là chân sút người Bosnia Edin Dzeko. Ở Bundesliga, không tiền đạo nào có phong độ thuyết phục hơn anh, 2 mùa bóng cuối trong màu áo Wolfsburg với hơn 50 bàn đủ để thấy khả năng săn bàn của anh đáng gờm như thế nào. Chuyển đến Mancity với những kì vọng lớn của người hâm mộ, tuy nhiên có vẻ như đó lại là áp lực quá lớn khiến anh hoàn toàn mất hút trong cả mùa giải năm ngoái, 7 bàn qua 33 trận là thành tích quá thất vọng với số tiền khổng lồ mà đội bóng đã chi ra, tương lai u ám đang chờ đợi anh, tuy nhiên, phong độ ấn tượng đầu mùa đã giúp Dzeko có một vị thế mới trong mắt của Mancini.

Trong những năm vừa qua Mancity sống nhờ vào hơi thở của Carlos Tevez, cựu cầu thủ MU quá quan trọng với đội bóng, thế nên khi Tevez “hắt hơi sỉ mũi”  là ngay lập tức Mancity có vấn đề, hiểu được vị thế của mình, cầu thủ Argentina đã đưa ra hàng loạt lí do, yêu sách để đạt được mục đích tiền bạc của mình, sau những bàn thắng là sự nhớ nhà, úp mở khả năng ra đi, giã từ sự nghiệp, không hợp với cuộc sống ở Anh….

Ngay cả khi đội bóng đã “cắn răng” để đưa anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất giải ngoại hạng thì cũng chỉ làm vừa lòng anh một thời gian ngắn, bổn cũ soạn lại, hậu trường liên tục là đề tài nóng bỏng mà nguyên nhân chủ yếu đến từ Tevez, không còn đủ kiên nhẫn với những trò trẻ con đó, cùng với phong độ rực sáng của Aguero, Dzeko, một loạt biện pháp đã được áp dụng cho tiền đạo này, đầu tiên là bị tước băng đội trưởng (Kompany thay thế), vị trí chính thức tưởng như là bất khả xâm phạm cũng không còn…

Mà với những gì hàng công của Manchester City đang thể hiện, thật khó có hi vọng cho Tevez, đồng hương của anh là Aguero đang chơi như thể đã thi đấu ở đây rất lâu rồi, bằng đẳng cấp đã đuợc kiểm chứng sau nhiều năm thi đấu ở La Liga, anh không mất quá nhiều thời gian để hoà nhập ở môi trường mới, 3 bàn qua 3 trận đã đấu, quá tốt với một tân binh, sẽ không ngạc nhiên khi thời gian tới anh sẽ còn bùng nổ hơn nữa, trong tay Mancini đang có một vũ khí tối thượng. Còn với Dzeko, anh hoà nhập chậm hơn Aguero rất nhiều, suốt 1 năm chỉ là cái bóng mờ của Carlos Tevez, cuối cùng anh cũng tìm lại được bản năng sát thủ của mình, khi sự tự tin đã quay lại, người hâm mộ lại được chứng kiến những pha xử lý, những bàn thắng tinh tế của tiền đạo cao kều này.

 Không có gì là mãi mãi, sự kiên nhẫn nào rồi cũng có điểm giới hạn, đây là bài học lớn của Tevez. Còn với HLV người Italia thì đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình và hạnh phuc nhất kể từ khi về dẫn dắt đội bóng, sau những bất ổn ở hậu trường, mâu thuẫn với cầu thủ cũng như với ông chủ vì những kết quả không được như ý muốn, đã có thời điểm Macini tưởng như sẽ phải ra đi, nhưng những làn gió tươi mát đã giúp ông trụ lại. Manchester City đang lớn mạnh từng ngày.

 

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất