| Hotline: 0983.970.780

Ăn chay khiến cơ địa yếu, lại đam mê việc hầu đồng nên dễ bị 'ma quỷ ám'...!

Thứ Sáu 23/11/2018 , 06:50 (GMT+7)

Chờ khi vợ bình thường, tôi nói tình hình cho biết thì cô ấy nói là cô ấy bị bệnh âm rất nặng phải đi chữa (nhưng không phải chữa ở bệnh viện đâu), mà phải đi lễ cúng bái, mà tiền cho việc này phải đến vài chục triệu đó cô...

Cô kính mến!

Vợ chồng tôi xây dựng gia đình đã 27 năm sau khi tôi giải ngũ. Nay tôi cũng gần sáu mươi, là cán bộ chủ chốt của địa phương, vợ ít hơn tôi mười tuổi, là cô giáo. Chúng tôi có 2 con, các cháu đã học xong đại học và đã đi làm nhưng chưa xây dựng gia đình, nói chung gia đình hạnh phúc, tất nhiên gia đình nào mà chả có lúc này nọ phải không cô?

Song hiện nay nhà tôi có một việc khiến tôi đâm hoảng cô ạ. Chẳng là, thời gian gần đây vợ tôi tự nhiên chăm đi lễ chùa, ăn chay… Nếu chỉ vậy thì rất bình thường với các bà các chị phải không cô? Mới đây tôi tình cờ phát hiện vợ tôi rất hay hầu đồng, chỗ nào có lễ, có giá đồng là vợ tôi đi đến( trong địa bàn huyện). Từ đó vợ tôi hay nói dối chồng con, nói dối nhà trường để nghỉ đi lễ hoặc hầu đồng nếu lễ đó không trùng với ngày nghỉ.

Không chỉ như vậy, bây giờ vợ tôi thường xuyên bị “hồn nhập”, lúc đầu tôi không tin điều nhảm nhí đó khi nghe một số người cho biết. Song nó đã xảy ra ngay tại nhà, cô ấy nói lảm nhảm sau khi thắp hương ngày rằm, thậm chí có lúc lên cơn và đập phá, hành động và nét mặt rất khác thường, nếu bố con tôi can ngăn thì cô ấy hét lại: “Quan nói đấy, ngài nói đấy” hoặc “Ngài không cho tôi ăn”. Có lúc cô ấy còn dọa giết tôi nếu tôi ngăn cấm, rồi có lúc còn lấy thuốc lá hút phì phèo, múa may, rót rượu uống mấy cốc liền, tôi thấy không đúng víi hành vi của cô ấy lúc bình thường.

Hiện nay vợ tôi vẫn ăn chay cô ạ, chỉ lạc rang, đậu phụ, trứng hấp, tinh thần hoảng loạn…Tôi sợ cứ như thế này kéo dài thì không đủ sức khỏe để đi làm và ảnh hưởng đến việc an toàn cho các cháu học sinh và điều nữa, mọi việc trong nhà bỗng dưng bê trễ, không quan tâm đến chuyện ăn uống của mấy bố con, cô ấy chỉ lo cho khẩu phần của cô ấy thôi.

Chờ khi vợ bình thường, tôi nói tình hình cho biết thì cô ấy nói là cô ấy bị bệnh âm rất nặng phải đi chữa (nhưng không phải chữa ở bệnh viện đâu), mà phải đi lễ cúng bái, mà tiền cho việc này phải đến vài chục triệu đó cô. Cô ạ, là cựu quân nhân, cả 2 vợ chồng đều có học thức, là cán bộ công chức cả, tôi bây giờ giải quyết thế nào đây cô?

-------------------

Bạn thân mến!

Là người đi ra từ cuộc chiến 20 năm, tôi tin có báo oán, có người âm phù hộ. Mấy chục năm hậu chiến, tôi chứng kiến thêm có người bị quỷ nhập, có những cô gái trinh thiêng và tôi đi chùa, đi đền, như mọi người Việt theo Phật bằng tâm, tin vào sự hiển thánh của những người công to trời biển như Đức thánh Trần…

Tuy nhiên, tin quá thành mê tín. Vì sao không thể không tin, vì ta là con dân của dải đất VN, tâm linh của dân tộc ngàn đời là tin có siêu nhiên, có cõi âm, có cúng kiến, có hương khói. Vì sao không nên quá tin, vì các dân tộc khác, thờ các tôn giáo khác, ví như đạo Hồi, đạo Công giáo thì ai nhập, ai thắp hương cho ai mà họ vẫn bình an hoặc loạn lạc? Tóm lại, ở đâu theo đó, đất có thổ công, sông có hà bá.

Phàm những người như bạn, quân nhân, cán bộ, trọng trách…quen với quan niệm vô thần, chủ yếu thờ cúng tổ tiên, chăm lo mồ mả, giữ gìn nguyên trạng đình chùa miếu mạo trong địa phương mình, hết. Nhưng các bạn không hay biết hoặc không rõ địa phương mình, người thân của mình đã đi xa hơn nhiều trong tín ngưỡng dân gian đang sống lại một cách mãnh liệt. Thầy cúng, thầy phong thủy, thầy bói, thầy đồng…ở đâu cũng đông lên. Do đâu? Do xã hội quá bất an, người dân phận mỏng đành tìm tới những đối tượng mà tôi vừa đơn cử. Lại nữa, khi “âm binh” được gọi lên thì cũng khó có thể dẹp, như thế giới người trần, nhiều người tử tế nhưng cũng có những kẻ tàn độc, ác nhân.

Nói để bạn tin, khó lắm, phải có thực tiễn. Tôi có ba sự kiện liên quan chính tôi, hồi con gái tôi tuổi thiếu nữ, nó chênh chao nên bị một đứa chăn vịt nhập, tôi phải tìm thầy trục (người thầy này là một cựu binh); một sự kiện nữa, các cô bên chồng tự tiện đi chữa mộ mùa hè, la liệt gia tộc bị ba cái chết thảm liên quan đến các cô trực tiếp, chồng tôi là con tưởng phải cúng tạ lặn vặn để xin; và sự kiện thứ ba, trước khi chồng tôi mất cách đây 21 tháng, có một nhà ngoại cảm tình cờ nhìn tôi và phán vào tháng ấy coi chừng anh ấy sẽ bị nạn.

Tôi đề nghị bạn cấp bách tin để giúp vợ lành bệnh. Ăn chay khiến cơ địa yếu, lại đam mê việc hầu đồng nên dễ bị ma quỷ ám, chúng nó toàn chọn những người yếu tinh thần để tiêu khiển thôi. Nên lẳng lặng tìm thầy hay, nghe họ nói và làm theo cách họ bày. Dĩ nhiên là cúng, khấn, tốn tiền, tốn thời gian. Vợ thú nhận vợ bệnh là nói thật đấy. Bạn và con đi thầy, sau nếu bạn bận, để các con đưa mẹ đi thôi. Nhắc lại, nên tin vừa phải và cầu khấn, chăm sóc như chăm người bệnh, sẽ dần khỏi, đừng quá cứng, quá cực đoan, sẽ gãy, gia đình sẽ nát, nghe bạn.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất