2h30 chiều giờ Hong Kong, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh khuyến cáo người biểu tình về nhà ngay khi có thể, đừng khiến chính quyền phải sử dụng vũ lực để giải tán.
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, sau đêm 30/11 và đầu giờ sáng 1/12 đụng độ dữ dội, người biểu tình đã có dấu hiệu nản chí, không muốn đối đầu thêm với cảnh sát. Ô - biểu tượng của người biểu tình - cũng được nhìn thấy tả tơi đầy các con đường bao quanh trụ sở chính quyền đặc khu.
Theo thống kê sơ bộ, khoảng 40 người biểu tình đã bị thương, nâng tổng số người phải điều trị sau hơn 2 tháng biểu tình lên 518 người.
Cảnh sát tập hợp lực lượng trên cầu vượt gần tòa nhà Legco. (Ảnh Danny Lee)
Người biểu tình dàn lực lượng ở chân hầm cầu Tamar.
Một nhóm người biểu tình phô trương lực lượng trên đường Connaught bên ngoài trụ sở chính quyền đặc khu. (Ảnh: May Tse)
Chướng ngại vật được tăng cường ở chân cầu Tamar. (Ảnh: SCMP)
Toàn cảnh màn "nắn gân" giữa người biểu tình và cảnh sát ở ngoài trụ sở chính quyền đặc khu. (Ảnh: Chris Lau)
Đụng độ đã nổ ra.
Đụng độ nổ ra bên ngoài trụ sở chính quyền đặc khu. (Ảnh: SCMP)
Đã có những người bị thương xuất hiện giữa lực lượng biểu tình. (Ảnh: SCMP)
Một cảnh sát cũng bị thương được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Ernest Kao)
Khói bốc lên từ một đám cháy chưa được xác định nguyên nhân tại trụ sở Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ở Hong Kong.