Còn một tiếng nữa đại hội mới khai mạc, nhưng các đại biểu đã đủ mặt. Ai nấy sang gian phụ của hội trường ngồi uống nước.
5 năm mới có một kỳ đại hội, nên gặp nhau ai cũng tay bắt mặt mừng. Ếch cốm đang ngồi, chợt có một bàn tay vỗ vào vai :
- Chào chú, chú có khỏe không? hai cụ với cô ấy thế nào, khỏe cả chứ, các cháu đã có đứa nào có gia đình chưa?
Cốm ngẩng lên, thì ra ễnh ương xanh. Lần lượt trả lời từng câu hỏi của ễnh ương xanh xong, cốm hỏi lại:
- Còn anh thế nào? Cũng vẫn khỏe đấy chứ?
Ễnh ương xanh vén tay áo, chìa cánh tay cho cốm xem:
- Chú nhìn đây thì biết. Anh khỏe như voi.
Nói xong, ễnh ương xanh ghé tai cốm, nói nhỏ:
- Kỳ này ban tổ chức giới thiệu anh ứng cử vào ban chấp hành, chú ủng hộ anh nhé. Cho anh xin một phiếu.
Anh em mình phải chung tay củng cố lại hội, lấy lại uy tín của hội, chứ tình hình hiện nay, tham nhũng càng ngày càng nặng nề, rất nhiều vị trong ban chấp hành đã tra tay vào còng, có người đã phải nhận đến án chung thân, cũng may chưa có ai phải nhận một mũi tiêm thuốc độc.
Nhưng những anh chưa bị lộ thì còn nhiều gấp trăm lần, uy tín của hội đã sa sút nghiêm trọng rồi. Chúng ta phải cùng nhau củng cố lại lòng tin vào hội.
Nói xong, ễnh ương xanh xiết chặt tay cốm, lắc lắc:
- Thế nhé!
Rồi buông tay cốm, ễnh ương xanh lại đi đến chỗ khác, lại sà vào bắt tay chão chuộc vàng:
- Chào chú, chú có khỏe không? Hai cụ với cô ấy thế nào, cũng khỏe chứ? À quên, anh xin lỗi, cụ bà mất rồi, đúng không? Các cháu đã có đứa nào lập gia đình chưa?
Lại tíu tít chào hỏi, lại ghé tai nói nhỏ, rồi thoáng một cái đã thấy ễnh ương xanh sà vào nắm chặt tay nhái hoa:
- Chào cô. Cô có khỏe không? Hai cụ với chú ấy thế nào? Cũng khỏe cả chứ...
Nhìn cảnh ấy, ếch cốm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cái tay ễnh ương xanh này đang nắm một địa phương, chỉ trong một nhiệm kỳ, gã đã không biết bao nhiêu lần làm trái pháp luật, biến địa phương đó thành “quốc gia riêng” của mình, nào đưa đến người ruột thịt vào nắm những chức vụ chủ chốt, nào dung túng cho doanh nghiệp sân sau trốn thuế, thổi giá công trình..., đơn tố cáo lão gửi lên cấp trên chất thành đống, nhưng kết luận thanh tra nào cũng đẹp như mơ...
Vào bầu cử, tên ễnh ương xanh bị ếch cốm gạch đầu tiên trong phiếu bầu. Thế nhưng khi công bố kết quả, ếch cốm ngạc nhiên vô cùng khi thấy ễnh ương xanh vẫn trúng.