| Hotline: 0983.970.780

Ảo mộng trời Tây

Thứ Ba 04/08/2009 , 10:27 (GMT+7)

Tốt nghiệp trung học phổ thông, hai lần Lan thi vào đại học nhưng không đỗ, nên ba mẹ cho cô học nghề may. Ra nghề, cô thuê một ki - ốt ở thị trấn mở hiệu may nho nhỏ.

Lan nhanh chóng trở thành cô chủ hiệu may xinh đẹp, giỏi giang khiến không ít chàng trai theo đuổi. Trong đó có Hào, một kỹ sư chế tạo máy mới ra trường, làm ở một Cty cơ khí, tuy thu nhập không cao nhưng công việc ổn định, anh ăn nói lịch sự, có duyên, lại khỏe mạnh, đẹp trai. Tuy có cảm tình với Hào nhưng Lan vẫn còn phân vân chưa nhận lời bởi lương kỹ sư của anh hơi thấp. Nhưng đó chỉ là một lẽ, nguyên nhân sâu xa là cô đang hy vọng lấy chồng Việt kiều.

Qua một khách hàng đến may đồ giới thiệu, cô đồng ý gửi ảnh sang Canada cho một chàng Việt kiều hơn mình 16 tuổi xem mặt. Qua vài lần gọi điện thoại, gửi email, chàng Việt kiều có tên Tony Nguyễn đồng ý cưới Lan. Tony Nguyễn quyết định bay về Việt Nam gặp Lan và gia đình để bàn chuyện cưới hỏi. Đích thân Lan ra tận sân bay đón Tony Nguyễn. Những bối rối, ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng qua đi nhường cho sự gần gũi, thân mật bởi Tony Nguyễn tỏ ra là người đàn ông rất ga-lăng và lịch lãm.

Ngày Tony Nguyễn ra mắt gia đình, ba mẹ Lan rất mừng khi thấy chàng rể tương lai tuy không đẹp trai nhưng giàu có và tỏ ra rất hào phóng. Tony Nguyễn biếu ba mẹ vợ tương lai 500 đô la gọi là quà gặp mặt. Những ngày sau đó, Tony Nguyễn được coi như người thân trong nhà. Từ khi đón Tony Nguyễn ở sân bay, Lan cũng tạm thời đóng cửa hiệu may để tháp tùng chàng Việt kiều đi thăm quan các địa danh quê hương Việt Nam như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Vũng Tàu… Lan như mê đi trước những lời hứa hẹn của chàng Việt kiều về một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc bên trời Tây.

Thấm thoắt thời gian một tháng trôi qua. Chàng Việt kiều ra sân bay trở về Canada với lời hứa ba tháng sau sẽ về Việt Nam chính thức làm lễ cưới và bảo lãnh Lan sang Canada. Lan phấp phỏng chờ đợi trong niềm hy vọng tràn trề. Ba tháng trôi qua nhưng không thấy tin tức gì từ anh chàng Việt kiều. Lan sốt ruột gọi điện thoại, gửi email nhưng đều không có hồi âm. Linh cảm chuyện chẳng lành, Lan tìm gặp người mai mối cô với Tony Nguyễn. Cô sững người khi biết chị ta cũng chỉ biết Tony Nguyễn qua một người bà con họ xa.

Trời đất như sụp xuống dưới chân cô. Vậy là đã rõ, chàng Việt kiều Tony Nguyễn giàu có, ga-lăng kia đúng là một gã Sở Khanh. Hắn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và ảo mộng về cuộc sống giàu sang xứ người của Lan để lừa dối, chiếm đoạt đời con gái của cô. Khi đã no xôi chán chè, hắn cao chạy xa bay. Lúc này cô nghĩ đến chàng kỹ sư Hào thì đã muộn. Cô nhận ra mình vừa đánh mất điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời, đó là tình yêu chân thực.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất