| Hotline: 0983.970.780

Ba người phải nhập viện do bị ngộ độc khí clo

Thứ Sáu 14/01/2011 , 15:49 (GMT+7)

Khu vực xảy ra ngộ độc là trạm xử lý nước thải tại một chung cư ở Q.2, TP.HCM.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Chánh Văn Phòng Ủy ban Nhân dân quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng 14/1, một vụ ngộ độc khí clo xảy ra tại Khu Chung cư Bình Trưng Đông, quận 2, rộng 10ha.

Khu vực xảy ra ngộ độc là trạm xử lý nước thải 350m2 của chung cư khi một trong hai bình gas chứa khí clo bị xì.

Khi bình gas bị xì anh Nguyễn Lưu Lạc (53 tuổi), đang giữ xe tại Điểm giữ xe Y2 của chung cư, gần trạm xử lý nước, đã bị ngất xỉu, được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quận 2.

Sau đó, có thêm có 5 người dân trong Khu Chung cư có các triệu chứng ngạt, khó thở tự đến khám tại các cơ sở y tế trong khu vực.

Trong khi xử lý bình khí clo bị xì, hai cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận 2 là anh Lê Tấn Hiếu (22 tuổi) và Lê Thanh Tùng (23 tuổi) cũng bị choáng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quận 2.

Sau khi nhận được tin báo vụ việc, Ủy ban Nhân dân Quận 2 đã chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy và Công an quận hỗ trợ xử lý.

Các lực lượng cứu hộ đã bịt lại chỗ bình ga bị xì khí và phun nước, vôi để giảm lượng khí Clo, sau đó đưa tất cả hai bình khí ra ngoài khu đất trống cách xa khu dân cư để xử lý.

Hiện, sức khỏe của các nạn nhân ngộ độc khí Clo đều đã hồi phục, riêng anh Nguyễn Lưu Lạc đang nằm tại Bệnh viện Quận 2 để tiếp tục theo dõi cho đến khi sức khỏe trở lại ổn định.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất