| Hotline: 0983.970.780

Bàn tay ám ảnh sân cỏ

Thứ Ba 15/06/2010 , 13:52 (GMT+7)

Nói ra chỉ thêm xấu hổ cho bóng đá đỉnh cao, nhưng một sự thật là những bàn tay uyển chuyển và man trá không chỉ múa may ở các giải đấu cấp câu lạc bộ, mà còn quyết định chiếc vé tham dự World Cup 2010.

Maradona là tiền đạo đầu tiên trên thế giới dùng tiểu xảo chơi bóng bằng... tay cùng lời biện minh “bàn tay của Chúa” đầy ngoa ngôn

Đội tuyển Slovenia lần thứ hai đến với World Cup không nhiều hy vọng phô diễn vẻ đẹp bóng đá vùng bankan. Vậy mà, ngay trận đầu tiên, đoàn quân của ông Matjaz Kek đã có được một chiến thắng ngon lành nhờ một cú dứt điểm chẳng mấy hiểm hóc của Koren vào phút thứ 78 khi đối thủ Algeria chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Dấu ấn của cuộc đối đầu Slovenia – Algeria, bẽ bàng thay, lại là bàn tay của tiền đạo Ghezza.

Được thay vào sân chưa được 15 phút, tiền đạo của Algeria nhận một thẻ vàng vì lối chơi thô bạo và nhận tiếp một thẻ vàng thứ hai vì… dùng tay đỡ bóng ngay trong vùng cấm địa của Slovenia. Tất nhiên, thất bại của Algeria do bế tắc lối chơi, chứ không chỉ một mình Ghezza chịu trách nhiệm. Hình ảnh Ghezza ê chề rời sân, để lại thêm một bàn tay ám ảnh sân cỏ.

Phải chăng khi đối mặt với thủ môn, các tiền đạo cũng tưởng bản thân là… thủ môn để sử dụng bàn tay linh hoạt thay thế đôi chân khéo léo? Chắc chắn Ghezza không thể trả lời được câu hỏi có vẻ hóc búa này, bởi lẽ chính Maradona mới là tiền đạo đầu tiên trên thế giới dùng tiểu xảo hạ sách ấy cùng lời biện minh “bàn tay của Chúa” đầy ngoa ngôn. Và như một căn bệnh dễ lay lan, ngón đòn dùng tay chơi bóng cứ liên tục được áp dụng.

Chàng rể của Maradona là cầu thủ Sergio Aguero khi thi đấu trong đội hình Atletico Madrid đã dùng cả hai tay đẩy bóng vào lưới Recreativo tại mùa giải năm 2006. Kế đến học trò của Maradona là Messi trong màu áo Barcelona đã dùng tay trái hất bóng vào lưới Espanyol tại cúp vô địch Tây Ban Nha năm 2007.

Nói ra chỉ thêm xấu hổ cho bóng đá đỉnh cao, nhưng một sự thật là những bàn tay uyển chuyển và man trá không chỉ múa may ở các giải đấu cấp câu lạc bộ, mà còn quyết định chiếc vé tham dự World Cup 2010. Tiền đạo lừng danh Henry đã khống chế bóng bằng tay rồi chuyền cho Gallas ghi bàn thắng đưa đội tuyển Pháp vượt qua đội tuyển Ailen để có mặt tại Nam Phi.

Liệu sân cỏ có còn bị ám ảnh bởi những bàn tay ngoạn mục không? Chưa biết được, khi mà khát khao chiến thắng của lối bóng đá thực dụng đang khiến cái đầu và đôi chân của các cầu thủ trở nên chậm chạp hơn đôi tay, thì FIFA phải nghĩ đến biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn nữa mới mong duy trì được tinh thần fair – phay cho bóng đá chuyên nghiệp!

Hổ thẹn thay, nghề đá bóng bằng… tay! 

Lê Thiếu Nhơn

Nhận định:

Thủ môn Bùi Quang Huy: QUẢ BÓNG MÀ BIẾT NÓI NĂNG…

Sau thủ môn Robert Green của Anh là đến Chaouchi của Algeria mắc lỗi ngớ ngẩn khiến đội nhà mất điểm oan uổng. Ngay lập tức, người ta đổ cho trái bóng Jabulani, rằng quỹ đạo bay của nó quá khó chịu, khiến các tội đồ phán đoán sai nên thành những…"chú hề" trong khung gỗ.

Nhưng theo quan điểm của tôi thì đã là cầu thủ phải biết chấp thuận cuộc chơi, khó người - khó ta, dễ người - dễ ta. Ít ra, World Cup cũng đã đi qua hơn 10 trận đấu và thực sự có những người "gác đền" chơi rất xuất sắc như thủ môn Nam Phi, Ghana. Hơn nữa, trước những giải đấu lớn, bao giờ các đội cũng được phát bóng trước cả một thời gian dài để các làm quen. Thế nên, khó mà chấp nhận rằng chỉ vì trái bóng mà Green hay Chaouchi bị biến thành trò hề.

Chỉ có một lý do để giải thích, Green và Chaouchi còn "non" trước sân chơi quá lớn. Họ có chuyên môn không thấp, nhưng bản lĩnh trận mạc ở đẳng cấp World Cup lại thấp nên dẫn tới làm hại đội nhà ở vào thời điểm nhạy cảm nhất: Anh bị chia điểm oan uổng, còn Algeria để thua tức tưởi.

World Cup 2010 còn dài, hy vọng không còn thủ môn nào tiếp tục thành… "chú hề" bởi những sai lầm lãng xẹt. Còn trái bóng Jabulani hẳn nhiên chẳng có tội…

 18h30 ngày 15/6, Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha: CƠ HỘI CHO "VOI RỪNG" 

Cuộc đọ sức này được xem là đồng cân, đồng lạng, một bên là Cristiano Ronaldo, một bên là Didier Drogba - những chân sút hàng đầu thế giới hiện nay. Tất nhiên vào thời điểm này còn quá sớm để nói tiền đạo Chelsea được ra sân hay không bởi chấn thương tay nhưng theo giới săn tin World Cup thì 90% khả năng Drogba sẽ được HLV Eriksson điền tên vào danh sách xuất quân.

Xét về tương quan lực lượng, Bờ Biển Ngà được đánh giá nhỉnh hơn Bồ Đào Nha. Bởi lực lượng của "voi rừng" là những cầu thủ thiện chiến, nổi danh ở châu Âu. Ngoài Drogba, đoàn quân của Eriksson còn có sự góp mặt của Kolo Toure (Man City), Emmanuel Eboue (Arsenal), Yaya Toure (Barcelona), Salomon Kalou (Chelsea)…

Trong khi đó, Bồ Đào Nha chỉ có Ronaldo là sáng giá nhất. Vẫn còn những cái tên từng gây "hot" như Deco, Ferreira, Carlvaho nhưng hoặc thì đã xế chiều, hoặc không có phong độ cao…

Hai đội sẽ thận trọng trong trận ra quân bởi nếu đội nào thắng trận này thì "cửa" đi tiếp rất cao, khi mà 1 suất ở bảng này được xem là thuộc về Braxin.

Giới chuyên môn thì đặt cửa thắng cho Bờ Biển Ngà cao hơn nhưng các nhà cái thì dựa vào những số liệu chuyên môn khô khan để nghiêng về khả năng thắng thuộc Bồ Đào Nha (tỷ lệ 3,08 - 2,99 - 2,37). Còn với chúng tôi, trận này kết thúc với tỷ số hòa là đẹp nhất.

Dự đoán: Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha 1-1

01h30 ngày 16/6, Braxin - CHDCND Triều Tiên: ĐỪNG ĐÙA, SAMBA! 

Triều Tiên là đội bóng có ít thông tin nhất ở World Cup lần này. Ngay cả khi đặt chân tới Nam Phi, họ cũng đóng kín cửa với cánh truyền thông và chỉ khi có sự can thiệp của FIFA, người ta mới được hé một chút cửa.

Tuy bị đánh giá là đội yếu nhất vòng chung kết World Cup 2010, song các cầu thủ Triều Tiên vẫn khá tin tưởng vào “kỳ tích” khi có sự tham gia của “Rooney châu Á” Jong Tae-se. Còn HLV trưởng Kim Jong-hoon thì cho rằng dù nằm cùng bảng với Braxin, Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha thì đội bóng của ông cũng không sợ.

Chính vì ít thông tin trước đối thủ nên dàn sao thượng thặng của HLV Carlos Dunga hãy cẩn thận. Hơn nữa, Selecao đang có vấn đề về nội bộ: Dani Alves va chạm với Baptista, Kaka hục hặc với Felipe Melo trên sân tập suýt phải giải quyết bằng nắm đấm. Ngay cả khi thầy trò Dunga cùng vì mục đích chung thì vẫn còn những mối lo khác đang tiềm ẩn. Trong đó, phong độ của Kaka chính là câu hỏi khó trả lời nhất.

Trận đấu đêm nay là để giải tỏa mọi vấn đề xung quanh đội tuyển Braxin mà Dunga o bế thông tin từ nhiều ngày qua. Và không biết chừng, Triều Tiên lại là "hòn đá" đầu tiên trong công cuộc chinh phục ngai vàng của Braxin.

Dự đoán: Braxin - Triều Tiên 2-1

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất