| Hotline: 0983.970.780

Bằng chứng về sự tồn tại của người khổng lồ trên trái đất

Chủ Nhật 17/06/2018 , 13:15 (GMT+7)

Rất nhiều tài liệu, ghi chép cổ xưa, trong đó có cả Kinh Thánh, đều từng đề cập tới một thời kỳ mà người khổng lồ có mặt trên trái đất. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu người khổng lồ có phải một dạng sinh vật sống thực sự?

07-35-01_3
Những hình ảnh được cho là của người khổng lồ ở Mỹ. Ảnh: Maestroviejo.es

Đến nay, câu hỏi trên vẫn là vấn đề gây tranh cãi chưa đi đến hồi kết. Tuy nhiên, chuyên trang về hiện tượng kỳ bí Maestroviejo đã chỉ ra một số bằng chứng, dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của người khổng lồ trong lịch sử.
 

Người khổng lồ trong truyền thuyết

Bên cạnh Kinh Thánh, người khổng lồ còn được nhắc tới trong cuốn sử thi Mahabharata của người Ấn Độ, trong thần thoại Hy Lạp cũng như hiện diện trong các truyền thống, phong tục, câu chuyện của người Aztec, Ai Cập, Ai Len hay xứ Basque.

Người Aztec cổ đại từng nhắc tới những sinh vật gọi là Quinametzin qua những câu chuyện thần thoại của mình. Theo đó, những người khổng lồ Quinametzin đã thống trị trái đất từ trước thời kỳ Mưa Mặt trời (Nahui-Quiahuitl) trong truyền thuyết.

Một người Quinametzin cao trên ba mét và nặng khoảng 270 kg. Người Quinametzin bị các thần linh trừng phạt vì không tỏ lòng tôn kính. Sự tồn tại của họ chấm dứt sau vô vàn tai ương khủng khiếp được cho là do “những đấng bề trên” giáng xuống từ thiên đường vì những tội lỗi nghiêm trọng họ phạm phải.

Theo một số tài liệu, kim tự tháp Cholula của Mexico, công trình vĩ đại nhất trái đất, và thành phố Teotihuacan (“Nơi Người phàm hóa Thánh nhân”) là do chủng tộc khổng lồ Quinametzin một tay xây dựng.

Trong sử thi Odyssey, Homer đã nhắc tới những người khổng lồ như là một chủng tộc to lớn và hoang dã nằm dưới sự cai trị của Eurimedon, vị vua sống ở vùng viễn tây, trên hòn đảo Thrinacia. Tuy nhiên, người khổng lồ đã bị chính tay Eurimedon tận diệt vì thái độ bất kính, xấc xược trước thần linh.

Như vậy, trong thần thoại, hẳn nhiên người khổng lồ không phải điều gì quá đỗi xa lạ. Nhưng trong thực tế thì sao? Tồn tại hay không những dấu tích về người khổng lồ?
 

"Cuốn sách của người khổng lồ"

Được tìm thấy hơn nửa thế kỷ trước, “Cuốn sách của người khổng lồ” là một trong những phát hiện thú vị và gây tranh cãi nhất trên thế giới. Lẫn trong hàng loạt văn tự cổ khác, cuốn sách đã mô tả chi tiết về sự diệt vong của người khổng lồ Nephilim xuất hiện trong Kinh Thánh.

Năm 1947, một người chăn cừu Bedouin đã tình cờ phát hiện ra những bản thảo cổ xưa trong hang động Qumran nằm ở phía tây bắc Biển Chết. Đến năm 1956, những cuộc khảo cổ quy mô đã tìm thấy hơn 900 bản thảo trên giấy da và giấy cói có niên đại trước Công nguyên. “Cuốn sách của người khổng lồ” nằm trong số những tài liệu này.
 

Mộ của người khổng lồ

Hồi năm 2016, các nhà khảo cổ bắt đầu khai quật một khu định cư có niên đại từ cuối thời Đồ đá Mới ở một ngôi làng gần thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tại đây, họ phát hiện những hài cốt mang chiều cao bất thường so với chiều cao của con người thời điểm đó, lên tới 1,8 đến 1,83 m. Đặc biệt, có một bộ hài cốt đạt chiều cao tới 1,9 m.

07-35-01_1
Một bộ xương to lớn khác thường trong ngôi mộ được khai quật tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AP

“Đây chỉ là ước tính dựa trên cấu trúc xương”, người đứng đầu trường nghiên cứu lịch sử và văn hóa thuộc Đại học Sơn Đông cho hay. “Nếu là một thực thể sống, chiều cao của anh ta chắc chắn vượt quá cả 1,9 m”.

Người dân ở tỉnh Sơn Đông vẫn được cho là có chiều cao vượt trội so với các khu vực khác ở Trung Quốc, song vẫn không thể so sánh được với chiều cao của những người được tìm thấy trong các lăng mộ kể trên, giới chuyên gia đánh giá.
 

Những cuộc chạm trán người khổng lồ

Trong nhật ký của nhà thám hiểm Ferdinand Magellan, người Bồ Đào Nha đầu tiên thực hiện hành trình đi vòng quanh thế giới, ông đã ghi chép rằng bản thân từng chạm trán người khổng lồ tại khu vực ngày nay là Patagonia thuộc Nam Mỹ vào năm 1520.

Lúc bấy giờ, khi nhìn thấy một người khổng lồ trần truồng nhảy múa bên bãi biển, Magellan đã cử các thuyền viên trong đội thám hiểm tiếp cận và thể hiện thiện chí bằng cách bắt chước điệu nhảy của người khổng lồ.

Họ đã thành công và dẫn dụ được người khổng lồ tới bên bờ biển một hòn đảo nhỏ, nơi thuyền trưởng Magellan đang đợi sẵn. Antonio Pigafetta, một học giả cũng tham gia hành trình đã miêu tả lại cảnh tượng trong cuốn nhật ký mà về sau được viết thành sách mang tên “Hành trình của Magellan: Chuyện kể về chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên”.

07-35-01_4
Phác họa cảnh Magellan gặp những người khổng lồ năm 1520. Ảnh: Wired

“Khi anh ta đứng trước mặt chúng tôi, anh ta bắt đầu ngạc nhiên và sợ hãi rồi chỉ tay lên trời với ý hỏi rằng chúng tôi từ thiên đàng xuống phải không. Anh ta cao đến người cao nhất trong chúng tôi cũng chỉ đứng đến eo anh ta”, Pigafetta miêu tả trong cuốn sách.

Trên hòn đảo nhỏ đó, Magellan và bạn đồng hành đã cho người khổng lồ đồ ăn và thức uống, song họ phạm sai lầm khi đưa cho anh ta xem một chiếc gương. “Khi người khổng lồ nhìn thấy mình trong gương, anh ta hoảng loạn”, Pigafetta viết. “Nhảy bật lại phía sau, anh ta ném 4 người đàn ông của chúng tôi xuống đất”.

Nhưng cuối cùng, lúc mọi chuyện lắng xuống, những nhà thám hiểm đã thành công trong việc kết nối với bộ lạc người khổng lồ nọ. Họ đi săn với nhau, thậm chí cùng nhau xây nhà kho để lưu trữ chiến lợi phẩm.

Ngoài câu chuyện của nhà thám hiểm Magellan cách đây xấp xỉ 5 thế kỷ, gần đây nhất, nhà nghiên cứu người Anh Gerald Alston cũng quả quyết rằng mình từng gặp người khổng lồ. Theo lời ông kể, năm 1919, Alston bị những người khổng lồ sống trong vùng núi Guiana, đông nam Venezuela bắt giữ làm tù binh. Họ có chiều cao trung bình khoảng 3 m với làn da nâu sạm. Có lần, một cậu bé người khổng lồ trong lúc chơi đùa đã vô tình bẻ gãy tay ông khiến Alston phải chịu đau đớn hàng tháng ròng rã. Sau nửa năm, Alston trốn thoát được và ghi lại câu chuyện. Tuy nhiên, nó lại không thể được kiểm chứng.
 

Ngón tay người khổng lồ

Theo báo Bild của Đức, năm 1988, Gregor Sporri, một chủ sở hữu hộp đêm, đến thăm Ai Cập trong vai trò nhà nghiên cứu nghiệp dư có hứng thú với các kim tự tháp. Tại đây, ông chụp lại được nhiều bức ảnh về một ngón tay xác ướp khổng lồ.

07-35-01_2
Ngón tay người khổng lồ được phát hiện ở Ai Cập. Ảnh: Ancient Origins

Chủ nhân của ngón tay này là một người trộm lăng mộ đã giải nghệ tên Nagib sống tại quận Bir Hooker, gần thành phố Sadat, cách thủ đô Cairo, Ai Cập, khoảng 100 km về hướng bắc. Ngón tay dài gần 35 cm và nếu là thật thì nó chắc chắn phải thuộc về một người cao từ 4,57 m đến 4,88 m. Tuy nhiên, 24 năm sau, phát hiện của Sporri mới được tiết lộ, vào ngày 9/3/2012. Nagib kể với Sporri rằng ngón tay khổng lồ được tìm thấy khoảng 150 năm trước và lưu giữ trong gia đình ông ta qua các đời. Sporri đã phải mất 300 USD để chụp ảnh ngón tay.

(Kiến thức gia đình số 24)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).