| Hotline: 0983.970.780

Bao giờ 'Gỗ' hết mộc?

Thứ Sáu 07/08/2015 , 06:15 (GMT+7)

Ngày 5/8 khi HAGL thua trận thứ 12 ở mùa giải này trước Than Quảng Ninh, người ta không còn cảm giác tiếc nuối nữa, thay vào đó là cảm giác thấy thương, thấy tội cho "đám trẻ nhà bầu Đức".

Khẳng định luôn, Than Quảng Ninh hôm ấy chơi đầy chệch choạc. Họ bị căng cứng và không có được sự liền mạch trong các pha phối hợp. Cũng bởi vậy, dù chơi trên sân nhà, nhưng “Than” để cho “Gỗ” kiểm soát thế trận.

Nửa cuối hiệp 1 là khoảng thời gian “Than” chỉ đá trên phần sân nhà sau khi có bàn thắng mở tỷ số của Vũ Minh Tuấn ở phút 16. May cho đội bóng vùng Mỏ là quân phố Núi quá non, quá bế tắc trước vòng cấm nên đã không thể có bàn gỡ.

Sang hiệp 2, tình thế không có nhiều thay đổi, “Than” vẫn lùi sâu phòng ngự, chờ phản công, còn “Gỗ” miệt mài dồn lên và… dồn ứ trước vạch 16m50 của đối thủ. Nhìn sự bí bách, bất lực của “Gỗ” trước hàng thủ vốn chắp vá của “Than”, nhiều người tin rằng, rồi “Gỗ” sẽ lại “chết” với những đòn hồi mã thương.

Ngay cả khi Minh Tuấn bỏ lỡ quả 11m nhân đôi cách biệt cho “Than” sau pha bóng thủ thành Văn Tiến phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 63, cũng chẳng mấy ai đủ lạc quan để tin “Gỗ” sẽ có điểm ở Cẩm Phả.

Và quả nhiên, “Gỗ” không chịu nổi nhiệt trước “Than” về cuối trận nên phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần nữa sau những pha kết thúc của Mạc Hồng Quân, khép lại thất bại thứ 12 kể từ đầu mùa giải theo cách không thể thất vọng hơn.

“Gỗ” vẫn thế, họ quá mộc dù đã thi đấu đầy quyết tâm, vắt đến từng giọt mồ hôi cuối cùng, đã đẩy “Than” vào thế lép vế. Nhưng rõ ràng, đẳng cấp, bản lĩnh và sự già giơ, cách chơi bóng kiểu “bạc già” của “Than” vẫn là thứ làm nên khác biệt.

“Các cầu thủ trẻ của tôi đã đánh mất đi sự tự tin vốn có, những pha đi bóng và dứt điểm của họ đã thiếu đi sự đột biến và chính xác. Sau những trận thua đầu tiên cách đây năm tháng, đặc biệt là sau ba trận thua liên tiếp, tôi và các cầu thủ của mình đã bắt đầu cảm thấy áp lực tại V-League”, ông Graechen bất lực thừa nhận.

“Trung bình mỗi trận chúng tôi bị thua hai bàn, do vậy khả năng giành chiến thắng thật khó, hàng phòng ngự chính là nguyên nhân lớn khiến kết quả của HAGL trong những lượt đấu vừa qua không tốt, các cầu thủ chưa có được phong độ cao và ổn định.

Các cầu thủ HAGL đã mất đi sự tự tin vốn có của mình. Trước đây họ luôn thực hiện các động tác xử lý, các pha dứt điểm rất dễ nhưng giờ họ mất nhiều thời gian hơn để suy nghĩ phải làm như thế nào. Họ do dự trong các tình huống trước hai vòng cấm”, nhà sư phạm bóng đá người Pháp nói thêm.

Trong khi đó, trợ lý HLV trưởng của CLB Than Quảng Ninh Nguyễn Quang Hoàn chia sẻ: “Các cầu thủ trẻ của HAGL đều có kỹ thuật tốt và rất linh hoạt, tuy nhiên trong trận đấu này các cầu thủ của Than Quảng Ninh đã tuân thủ tốt đấu pháp của ban huấn luyện. Các mũi tấn công nguy hiểm của HAGL đều bị chúng tôi khoá chặt, hàng tấn công trong trận này đã tận dụng rất tốt các cơ hội để ghi bàn”.

Nên nhớ, ngồi cabin huấn luyện của Than hôm 5/8 không phải là ông Đinh Cao Nghĩa mà chỉ là quyền HLV trưởng Hoàng Thọ và ông Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng. Thế nhưng đá mộc theo kiểu “Gỗ” thì người viết cứ chắc mẩn rằng, chẳng cần đến ông Thọ gào thét, chỉ đạo mà cứ để ông chủ tịch “Than” ra oai tiếp lửa, cũng đủ biến “Gỗ” thành… tro.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.