| Hotline: 0983.970.780

Báo Trung Quốc ví von U23 Việt Nam là hổ lớn châu Á, 'tuy bại mà vinh'

Thứ Hai 29/01/2018 , 06:35 (GMT+7)

Truyền thông nước chủ nhà giải vô địch U23 châu Á bình luận kỳ tích của U23 Việt Nam dựa trên thực lực, tinh thần chiến đấu quả cảm, là bài học cho bóng đá Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc dành nhiều sự tôn trọng cho U23 Việt Nam

“U23 Việt Nam không hề may mắn, họ vào đến chung kết nhờ thực lực, tinh thần quả cảm trong từng trận đấu, từng pha bóng”, Lý Lập, cây bút bình luận bóng đá nổi tiếng Trung Quốc, viết trên tờ Sina sau trận chung kết U23 châu Á, diễn ra hôm 27/1 tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô.

Lý Lập cũng không ngần ngại cho rằng cái cách U23 Việt Nam thi đấu trong giải năm nay là “bài học lớn của bóng đá Trung Quốc”, là tấm gương mà các cầu thủ của đất nước tỷ dân cần soi chiếu, suy ngẫm.

“Chúng ta có những điểm giống Việt Nam. Họ cũng gặp bất lợi trong các phán quyết của trọng tài. Nhưng hãy nhìn cách họ thi đấu, cách họ chắt chiu từng cơ hội, từng pha bóng. Cả đội lên công về thủ nhịp nhàng. Liên tục bị dẫn trước, nhưng chưa bao giờ người ta thấy sự nao núng, mất tinh thần trên khuôn mặt các cầu thủ Việt Nam”, Lý Lập phân tích.

Cây bút này nhận định rằng đó là điều mà U23 Trung Quốc không hề có. “Hãy học U23 Việt Nam, họ khác chúng ta ở chỗ thi đấu bằng cả trái tim, trong khi cầu thủ Trung Quốc chỉ biết than thân trách phận, đổ lỗi cho trọng tài”.

“Năm 1974, câu lạc bộ bóng đá của Quân đội Nhân dân Việt Nam sang nước ta thi đấu, loại nhiều đội hạng A của chúng ta. Cuối cùng, họ chỉ chịu thua đội Thượng Hải với tỷ số 0-2. Trong mắt nhiều người, có thể các đội tuyển bóng đá Việt Nam yếu, nhưng chẳng có giải đấu nào mà một đội yếu đi vào đến trận chung kết”, Lý Lập viết.

Nhiều nhà báo Trung Quốc khác cho rằng U23 Việt Nam “tuy bại mà vinh”. “Bóng đá Việt Nam mấy năm trở lại đây bỗng nhiên trỗi dậy như một thế lực. Con đường đi tới World Cup của Trung Quốc lại có thêm một hổ lớn chắn lối”, bình luận viên Cát Ái Bình, nhận xét.

Bài viết khác trên trang Sohu nêu vấn đề: “Bóng đá Việt Nam đã cho chúng ta bài học gì?”. Bình luận viên Triệu Hắc nhận xét: “Đào tạo trẻ, huấn luyện bài bản, không ngại mời chuyên gia nước ngoài tới giúp sức. Điều đó già trẻ lớn bé ở Trung Quốc ai cũng biết, và chúng ta cũng đang thấy Việt Nam nhiều năm qua làm điều tương tự. Song bóng đá trẻ của họ thành công, liên tục vào vòng chung kết từ U16, U 19, U 20. Chúng ta học được gì từ họ?”.

Ông Triệu nói vấn đề Trung Quốc học được nhiều nhất từ U23 Việt Nam đó là: Chọn đúng phương hướng phát triển, kiên trì thực hiện. “Nhìn vào biểu hiện các tuyển trẻ của Việt Nam 4 năm qua, chúng ta cần rút ra bài học rằng chọn đúng phương hướng là điều quan trọng, song cốt yếu là thực hiện nó được bao lâu”.

Bình luận viên họ Triệu cũng nhắc lại câu chuyện của hậu vệ Phan Chí Nghị (Fan Zhiyi), tượng đài bóng đá Trung Quốc, cách đây vài năm từng nói: “Nếu không cẩn thận, bóng đá Trung Quốc sẽ thua Việt Nam trong tương lai”.

Trên mạng xã hội Weibo, tin tức và hình ảnh về U23 Việt Nam đứng vị trí trang trọng nhất của mục Thể thao từ sau trận chung kết cho tới tận hôm 28/1. “U23 Việt Nam đá chung kết, cả nước rợp cờ đỏ sao vàng như thể đội tuyển của họ đang đá World Cup”. Nhiều ý kiến trên Weibo bày tỏ thán phục tinh thần của các cầu thủ U23 và cổ động viên Việt Nam.

“Hãy nhìn cái cách các cầu thủ Việt Nam chăm chút cho quả đá phạt. Hãy nhìn cách người dân nước họ hừng hực khí thế cổ vũ đội tuyển. Có những giọt nước mắt đã rơi, song sự tự tin, quật cường luôn hiển hiện trong ánh mắt cầu thủ và cổ động viên”, người dùng có nickname (biệt danh) woaizuqiu, bình luận.

Người dùng qiumi123 thì cho rằng U23 Việt Nam đã có một hành trình kỳ lạ, một trận chung kết quả cảm. "U23 Việt Nam thua trận vào phút chót, trong một trận chung kết tuyết bay đầy trời. Trận đấu kỳ lạ. Việt Nam không có tuyết, Uzbekistan thì có, Trung Quốc cũng vậy. Song có lẽ ngay đến dân Thường Châu, tỉnh Giang Tô, cũng chưa bao giờ gặp một trận tuyết nào lớn đến thế. Các cầu thủ Việt Nam, nhất là số 19 với pha đá phạt như Messi, đều là những chiến binh quả cảm".

Tờ Korea Times của Hàn Quốc đưa bài: Bóng đá mang hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc gần nhau hơn. “Dẫn dắt U23 Việt Nam tạo nên địa chấn ở vòng chung kết U23 châu Á là Park Hang-seo, một người Hàn. Hôm 27/1, rất nhiều người Hàn Quốc và Việt Nam đã cùng nhau xem các chiến binh của họ đá sòng phẳng với U23 Uzbekistan, đội từng vùi dập cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc”, báo viết.

Cây bút Jung Min-ho của Korea Times mô tả “khắp các thành phố của Việt Nam rợp màu cờ đỏ sao vàng”. Jung cũng cho rằng bóng đá đã kết nối tình hữu nghị Hàn-Việt thêm sâu đậm.

Tờ The New Paper của Singapore bình luận: Các cầu thủ U23 Việt Nam dũng cảm đã để thua vào phút chót trước Uzbekistan. “Những trái tim dũng cảm mang tên U23 Việt Nam rời trận chung kết trong tiếc nuối. Họ đã thua vào phút chót do pha ghi bàn của Andrey Sidorov. Người Uzbekistan có lợi thế khi đấu trên mặt sân nhiều tuyết. Dù vậy, hành trình của U23 Việt Nam phải nói là kỳ tích của Đông Nam Á”.


[clip] Những bàn thắng của U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 châu Á 

Xem thêm
Tết Chol Chnam Thmay nhiều sắc màu của người Khmer Nam bộ

Tết Chol Chnam Thmay cổ truyền của người Khmer đang diễn ra tưng bừng ở nhiều tỉnh Nam bộ như Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang… với nhiều màu sắc độc đáo.

Suni Hạ Linh xuất hiện tại 'Đạp gió 2024' ở Trung Quốc

Đài truyền hình Trung Quốc đã giới thiệu trailer và MV ca khúc chủ đề của chương trình Đạp gió 2024, trong đó có sự góp mặt của Suni Hạ Linh đến từ Việt Nam.

Arsenal và Liverpool thất bại, Man City sắp vô địch Premier League?

Man City đã có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 33 khi Arsenal và Liverpool đều phải nhận thất bại.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.