Chiều 20/8, Nguyễn Hữu Tài 19 tuổi, ngụ tại khu phố 3, phường 2, Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bị bắt tạm giam theo lệnh bắt khẩn cấp của Công an TP Bảo Lộc.
Sáng 20/8, quần chúng và cơ quan chức năng đã phát hiện ngay trước sân nhà hai mẹ con Nguyễn Hữu Tài sinh sống một xác chết đang trong quá trình phân hủy bị đào chôn sơ sài bằng một lớp đất cát mỏng. Người xấu số này chính là mẹ đẻ của Tài – bà Bùi Thị Hồng Nhung (còn gọi là Thủy), 44 tuổi, làm nghề giữ trẻ tại gia.
Trước đó, ngày 18/8, không thấy bà Thủy giữ trẻ như mọi khi và cũng không thấy bà ra khỏi nhà nên hàng xóm có hỏi Tài về mẹ mình thì Tài cho biết bà Thủy đi TP HCM khám bệnh. Vài ngày sau, thấy có nhiều nghi vấn nên hàng xóm đã báo cho người thân bà Thủy và cơ quan chức năng địa phương đến nhà Tài thì vụ việc bị phát hiện.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 17/8, đang chơi game và đã hết tiền nên Tài đã về nhà xin tiền mẹ để chơi tiếp, nhưng bà Thủy đã nhất quyết không cho.