Từ khi mẹ mất, Hà chuyển sang ở với bác. Đang kỳ nghỉ hè nên Hà ở nhà phụ bác những việc lặt vặt trong nhà, còn bác của Hà đi làm đồng. Ấn tượng đầu tiên về Hà là một cô bé cao, gầy, nước da bánh mật và đặc biệt có đôi mắt sáng, toát lên vẻ thông minh.
Ngôi nhà cấp bốn nơi Hà và mẹ từng sống ở cuối thôn Tân Sơn, xã Như Thụy |
Hà kể, khi em sinh ra được 2 tháng thì bố mẹ em ly hôn. Bố bỏ đi biền biệt, không ngó nghiêng gì đến hai mẹ con. Từ ngày đó, mẹ em một mình bươn trải. Mẹ vừa làm bố, vừa làm mẹ nuôi em khôn lớn đến tận bây giờ.
Mặc dù gia đình em thuộc diện khó khăn nhưng hai mẹ con luôn sống vui vẻ, nương tựa vào nhau. Thương mẹ, em chỉ biết học hành chăm chỉ, cố gắng để không phụ công chăm sóc của mẹ.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến một ngày chị Phan Thị Thịnh (mẹ em Hà) mắc bệnh hiểm nghèo rồi ra đi mãi mãi khi Hà mới bước sang tuổi 11. Nỗi đau, chồng chất nỗi đau. Hà nén đau thương để “viết” tiếp cuộc đời.
“Bố mẹ em ly hôn khi em mới 2 tháng tuổi, em không biết rõ khuôn mặt bố em như thế nào, cũng chưa từng một lần được bố quan tâm, yêu thương. Mẹ là người ở bên chăm sóc, dạy bảo và yêu thương em từng ly từng tý. Nhưng hai năm trước, mẹ đã bỏ em mà ra đi mãi mãi”, Hà bật khóc.
Từ khi chị Thịnh mất, Hà thiếu vắng đi tình cảm của mẹ. Hàng ngày, không còn được mẹ lo cho bữa ăn, giấc ngủ.
|
Ngôi nhà không có đồ đạc gì đáng giá |
Tuy thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng bù lại Hà được người thân trong gia đình 2 bên nội ngoại yêu thương, chăm sóc chu đáo. Để không phụ lòng người thân, Hà chăm chỉ học tập, phấn đấu trở thành học sinh giỏi để báo đáp công ơn thầy cô, gia đình.
Nhiều năm liên tiếp, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và tham dự nhiều kỳ thi của trường, của huyện. Thầy giáo Nguyễn Văn Nhã, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Như Thụy cho hay, em Trần Thị Hà có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly hôn từ khi em còn nhỏ, mẹ lại mất sớm, phải sống nay nhà này mai nhà khác nhưng Hà luôn vượt qua mọi khó khăn để trở thành một học sinh ngoan, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với các bạn.
“Em Hà cũng tích cực tham gia sôi nổi các hoạt động trong nhà trường. Hà là một học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền, em cũng đại diện cho trường đi thi các kỳ thi học sinh giỏi của huyện. Hà là một học sinh tiêu biểu của trường, là tấm gương để các bạn trong trường noi theo”, thầy giáo Nhã nói tiếp.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Hà chia sẻ, sau này em muốn trở thành cô giáo để dạy học cho những hoàn cảnh khó khăn giống như em, để các bạn ấy được đến trường, được học tập như bao bạn bè khác.
“Em rất thích được đi học, được đến trường, ở đó có thầy cô và các bạn bè, em cảm thấy hạnh phúc. Em sợ phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh bác em cũng khó khăn lắm ạ”.
Dù hoàn cảnh và tương lai phía trước dù còn nhiều khó khăn nhưng không ngăn cản được sự hiếu học của cô bé đáng thương này |
Dù tương lai phía trước còn quá nhiều khó khăn, không biết ước mơ ấy có thực hiện được hay không nhưng Hà vẫn luôn nỗ lực học tập giỏi và chăm ngoan. Em luôn tự nhủ phải vươn lên để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người dành cho em.
Rời căn nhà nhỏ ấy, tôi không khỏi xúc động và cảm phục cô bé mồ côi hiếu học, thảo hiền. Trong đôi mắt của cô bé hiếu học, đáng thương này, tôi nhìn thấy những điểm sáng của một tương lai.
Trao đổi với chúng tôi, chị Hà Thị Loan, cán bộ lao động - thương binh xã hội xã Như Thụy bộc bạch, em Hà rất ngoan, chịu khó và học rất giỏi, nếu con đường học hành của em chẳng may mà phải dở dang thì tội cho em quá.
“Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ cô bé hiếu học này, để em được tiếp tục được đến trường và đạt được ước mơ của mình” chị Loan mong muốn.
Bé Hà đang rất cần sự trợ giúp của các mạnh thường quân |
Mọi sự giúp đỡ bé Hà xin gửi về bác Phan Thị Hoa (ĐT: 0976418782) thôn Tân Sơn, xã Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; hoặc Tuần san Kiến thức gia đình (số 14 Ngô Quyền, Hà Nội, ĐT: 024.38256492 - 0983.970780), chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.