Anh Nguyễn Thanh Phong, một hộ dân kinh doanh gà nòi ngụ ấp Vĩnh Bắc, xã Vinh Thành kể trưa hôm đó anh nghe bầy gà nòi kêu hoảng trong sân vườn nên tưởng có trộm bèn cầm cây chạy ra xem. Tới nơi anh phát hoảng khi thấy con chim lớn thù lù đứng gần nơi nhốt bầy gà. Thấy bóng anh Phong con chim lạ vỗ cánh bay vù lên nhưng đôi cánh xòe lớn quá bị vướng các thân cây. Anh Phong rượt theo và chim bỏ chạy vòng vòng trong sân, Phong lanh trí cầm bội gà ụp dính chim.
Cùng thời điểm này anh Trần Văn Điền (ấp Phú Hòa, xã Vĩnh Bình) nghe tiếng bầy vịt nuôi kêu quang quác sau mương ngỡ có trẻ tới phá vịt. Nhưng khi ra xem anh không tin vào mắt mình khi thấy con chim lớn với cái mỏ dài ngoằn đang rượt mổ bầy vịt con. Khi anh đuổi, chim vừa chạy vừa quay lại mổ. Sau vài phút rượt bắt con chim đã thấm mệt, anh Điền nhịn đau cho chim mổ vài cái trúng người rồi nhanh tay chụp ngay mỏ chim. Sợ chim dữ mổ gây thương tích người trong nhà anh Điền lấy dây trói mỏ chim lại. Sau đó anh lấy tre, lưới đóng một cái chuồng lớn nhốt chim kế con mương cho chim bơi lội. Anh Điền nói: “Nó háu ăn lắm, thảy bao nhiêu cá tép vào cũng ăn hết. Nó chỉ khoái cá sống, cá chết thảy vào nó đứng nhìn, đói lắm mới chịu ăn. Hôm nào ăn không no nó vũ cánh, kêu quang quác điếc tai”. Con chim anh Điền nuôi hiện tại cân nặng trên 7kg, đứng cao khoảng 4cm, sải cánh mỗi bên dài hơn một thước.