Vũ khi nhập viện Đa khoa Bình Định
Trong giờ ra chơi hết tiết một, Vũ ngồi trong lớp nói chuyện với bạn, bất ngờ Linh nhảy tới đâm liên tiếp rồi bỏ trốn.
Vụ việc diễn ra sáng 7/4 tại trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê (Gia Lai). Các học sinh chứng kiến kể lại, Nguyễn Long Vũ học lớp 10A10, giờ ra chơi ngồi lại trong lớp nói chuyện với một số bạn. Bất ngờ, từ phía sau, Cao Hoài Linh, học cùng lớp lao tới đâm Vũ nhiều nhát vào lưng.
Vũ vùng bỏ chạy, nhưng do vướng vào bàn ghế liền bị Linh đâm tiếp một nhát vào bên hông. Theo phản xạ, Vũ chụp lấy con dao nên bị đứt tay trái.
Sau khi đâm bạn, Linh bỏ trốn. Vũ được giáo viên trong trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã An Khê. Đầu giờ chiều cùng ngày, do vết thương quá nặng, Vũ được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục chữa trị.
Sáng 8/4, Vũ vừa trải qua ca phẫu thuật quan trọng nên vẫn còn hôn mê sau hồi sức.
Ông Nguyễn Văn Em (43 tuổi), xã Thành An (An Khê), cha của Vũ, cho biết: "Vợ chồng tôi đang làm rẫy thì nhận được tin con đi học bị đâm. Mẹ nó ngất tại chỗ. Chúng tôi phải tức tốc chạy vào bệnh viện để chuyển con xuống Bình Định chữa trị".
Trao đổi với PV, đại diện THPT Nguyễn Trãi cho biết, Cao Hoài Linh là học sinh lưu ban, cá biệt. Gia đình năn nỉ quá nên nhà trường mới tiếp nhận.
Công an đang truy tìm tung tích của Linh và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
(Theo VnExpress)