Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 11/2, thấy mệt trong người nên Hiệp nói vợ là chị Thị Ny đưa tiền đi khám bệnh. Nhưng chị Ny không cho, đồng thời chửi Hiệp. Chị Ny cho rằng bệnh của Hiệp là do uống rượu, rồi đuổi chồng ra khỏi nhà. Sau đó, Hiệp được con gái chở truyền dịch. Cho rằng vợ xúc phạm, chửi bới mình nên khoảng 0h ngày 12/2, Hiệp lấy 2 chai nhựa đựng đầy xăng đến chỗ ngủ của vợ tưới lên người, mùng rồi châm lửa đốt.
Bị bất ngờ, chị Ny bỏ chạy, kêu cứu và được người dân xung quanh đến dập lửa đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Thị Ny tử vong tại bệnh viện vào sáng cùng ngày.