| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Hai người tử vong khi tham gia khắc phục lũ lụt

Thứ Ba 11/12/2018 , 17:46 (GMT+7)

Sáng 11/12, trong lúc tham gia khắc phục lũ lụt tại địa phương, anh Phạm Duy Quang, (27 tuổi), dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã tử vong trong dòng nước lũ.

Đồng sự của anh Quang đến chia buồn cùng gia đình

Để khắc phục đợt lũ lụt vừa qua, sáng 11/12 Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Thanh đã huy động 9 cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động xã tham gia làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau lũ tại Cầu Máng thuộc thôn Trường An 1 (xã Hoài Thanh).

Trong lúc đang vớt bèo bám vào thành cầu để khơi thông dòng chảy, anh Phạm Duy Quang đã bị trượt chân ngã xuống nước, do dòng nước chảy xiết, anh Quang bị nước cuốn trôi. Ngay lúc đó, các đồng sự của anh Quang cùng làm nhiệm vụ đã tổ chức tìm kiếm, nhưng 30 phút sau mới tìm thấy Quang và liền tổ chức sơ cứu, nhưng Quang đã tử vong.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình anh Quang 20 triệu đồng để lo việc mai táng.

Cùng ngày, ông Lê Hữu Trân (SN 1969) ở thôn Ngọc Sơn Nam, xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn) trong lúc đang vớt bèo khơi thông dòng chảy cũng bị trượt chân rớt xuống nước bị lũ cuốn trôi tử vong. “Gia đình ông Trân là hộ cận nghèo, UBND huyện Hoài Nhơn đã chỉ đạo cho Phòng LĐ-TB&XH huyện hỗ trợ 5,4 triệu để gia đình ông Trân lo việc mai táng cho nạn nhân. Ngày mai, đại diện UBND huyện sẽ đi thăm 2 gia đình nói trên và hỗ trợ thêm mỗi gia đình 2 triệu đồng nữa”, ông Công cho hay.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.