| Hotline: 0983.970.780

Bố chồng bất lực nhìn con dâu nhảy sông Hương tự tử

Thứ Hai 19/03/2018 , 08:43 (GMT+7)

Khi chạy đến cầu Dã Viên (TP Huế) thì phát hiện con dâu chuẩn bị nhảy sông Hương tự tử, nhưng người đàn ông không thể ngăn cản.

Tối ngày 18/3, thông từ công an TP. Huế, tỉnh TT- Huế cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm tung tích một người phụ nữ bỏ lại xe máy trên cầu Dã Viên (TP Huế) nhảy xuống sông Hương tự tử.

23-30-14_nh
Rất đông người dân đã có mặt tại hiện trường chứng kiến sự việc

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị T.T.N. (29 tuổi, trú phường Thuỷ Xuân, TP. Huế).

Trước đó, vào khoảng 19h30 cùng ngày, chị N. điều khiển chiếc xe máy 75C1 – 589… lên giữa cầu Dã Viên sau bỏ lại chiếc xe rồi bất ngờ leo qua lan can cầu và nhảy xuống sông tự tử.

Theo người nhà nạn nhân: Trước khi rời khỏi nhà đi tự tử, chị N. đã đưa cho 2 đứa con nhỏ của chị 100 ngàn đồng và nói là "mẹ đi chết". Người thân chị đổ xô đi tìm chị N. khi đến cầu Dã Viên, bố chồng của chị N. thấy con dâu đang chuẩn bị nhảy xuống sông liền hô hoán cầu cứu và chạy lại ngăn cản nhưng không kịp.

Được biết, chị N. đã lập gia đình và có 2 con nhỏ, thời gian gần đây chị không có biểu hiện gì bất thường hay mắc bệnh hiểm nghèo.

Đến 21h tối cùng ngày (18/3), lực lượng chức năng TP. Huế vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất