| Hotline: 0983.970.780

Bò lậu ồ ạt tràn biên

Thứ Năm 06/08/2009 , 09:49 (GMT+7)

Hồ Koi (xin được đổi tên) kéo tôi ra gần sát bờ sông Sê Pôn rồi chỉ tay sang bờ bên kia thuộc đất Lào- một đàn bò xám, trắng chừng vài chục con đang chen chúc

Hồ Koi (xin được đổi tên) kéo tôi ra gần sát bờ sông Sê Pôn, đoạn chảy qua thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa-Quảng Trị) rồi chỉ tay sang bờ bên kia thuộc đất Lào- một đàn bò xám, trắng chừng vài chục con đang chen chúc tắm ở mép nước. “Nếu được giá thì tôi sẽ "phôn" cho tối nay đàn đó vượt sông. Ngày mai sẽ có người áp tải đàn bò về đồng bằng”.

Trâu, bò Thái- cần là có

Gần hai tháng nay, thị trấn Lao Bảo nhộn nhịp cảnh “bán mua” bò từ bên kia biên giới đổ về. Mấy hôm lên đây, trong bộ dạng như một tay lái bò chính hiệu nên tôi đã làm quen được với Hồ Koi (ở Xuân Phước, trị trấn Lao Bảo). Hồ Koi là tay “môi giới’ vận chuyển từ Lào sang. Koi biết khá nhiều chuyện và ngõ ngách nào anh ta cũng biết.

Theo Koi thì các chủ trại thu mua gom trâu, bò thành từng bầy khoảng 20-30 con bên bản Ktup (Lào) sát bờ sông Sê Pôn. Sau khi thu gom được hàng có thể đầu nậu cho vượt sông về đợi mối hoặc cứ tạm thuê người chăn dắt bên đó, tìm được mối hàng mới đưa về. Cứ mỗi con bò đưa sang bên thị trấn Lao Bảo, Hồ Koi được trả công khoảng 50-60 ngàn đồng/con, nếu bò to trên tấn và hung dữ thì giá phải gấp đôi vì lúc đó Koi phải kêu thêm người giúp...

Sang ngày thứ 2, tôi mới “hé” cho Hồ Koi biết là đang cần 100 còn bò để đưa ra phía Bắc. Nghe xong, Koi gục gặc cái đầu đinh rồi dẫn chúng tôi đi vòng vèo theo con đường đất đỏ phía sau NM Nước ngọt Horse đến một trại bò tạm bợ rộng hơn hơn bãi đỗ xe của thành phố.

Cả trăm con bò đang được tạm giữ ở đây. Rặt giống bò từ bên kia biên giới với đôi tai dài, lông và mình có màu bạc phếch và đặc biệt là con nào con đó to cao đồ sộ, có con gần nửa tấn. Koi đi đâu đó một lát và quay về với một người đàn ông trạc trên năm mươi tuổi, dáng đậm và khuôn mặt có vẻ lởi xởi lắm. Koi giới thiệu là ông Chức, chủ trại bò này.

Khi biết chúng tôi cần mua khoảng 100 con bò để chuyển ra các tỉnh phía Bắc thì ông Chức vui vẻ cho hay: “Tôi chuyên cung cấp cho mấy anh từ Bắc vào mua mà. Hàng đó, các anh cứ xem thoải mái đi. Nếu cần thì tôi điều thêm về cho mà chọn. Đi đường xa thì nên chọn loại vừa vừa thôi, đừng lớn quá và cũng đừng nhỏ quá vì như thế rất dễ bán. Chọn xong thì các anh đặt cọc cho chừng 50 triệu đồng, sau đó lúc nào đưa bò đi cũng được. Giá cả thì cứ đồng đều 12 triệu/con. Nếu thấy giá này không được thì các anh cứ chọn cách nữa là chỉ con nào định giá con đó. Giá mềm đó, không có chủ trại nào giá mềm hơn của tui mô mà các anh lo bị hớ. Làm ăn với nhau được thì lần sau cứ thế mà triển khai thôi, lo chi”.

Tôi hẹn ông Chức hôm sau quay lại thương thảo tiếp. Ông cũng chẳng buồn và hẹn hôm sau gặp lại rồi gọi Koi ra nói nhỏ gì đó. Lúc quay về, Koi tỏ ra thiệt thà: “Ông Chức nói cứ đưa các anh đi xem thêm, nếu giá giống nhau thì về mua cho ông ấy. Bán được bò cho các anh, ông sẽ thưởng thêm cho tui đó”. Trên đường đi đến trại bò khác, Hồ Koi mách nước: Bò qua sông Sê Pôn xong, chủ trại thuê xe vận chuyển về tập kết dưới cách cổng B (Trạm Kiểm soát liên hợp Tân Hợp). Sau đó, bò được đưa theo đường rừng gần nửa cây số vòng qua chân núi để đi tắt qua cổng B là thoát. Xe ôtô trực ở đây đưa bò xuôi. 

Càng quản, bò càng về

Ông Nguyễn Bá Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo cho chúng tôi hay, từ đầu năm 2009 đến nay, số bò, trâu nhập qua cổng B là 6.700 con, tăng gấp nhiều lần so với năm 2008. Số trâu bò này đều có giấy tờ hợp lệ và không có chuyện trâu, bò lậu được nhập trái quy định. Tuy nhiên, cũng câu hỏi có hay không việc trâu bò nhập lậu về Lao Bảo, ông Hồ Sĩ Trị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho rằng tình trạng bò lậu được đưa từ Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch trong thời gian qua là có thật. Đơn vị chưa thể ngăn chặn triệt để...

Được biết, để bò nhập lậu “đường hoàng” vào nội địa, những chủ trại đã làm khống một số giấy tờ, trong đó lấy tên một người dân địa phương xuất bán, kèm theo chứng nhận của chính quyền và thú y xác nhận đã tiêm chủng (trước đó ít nhất 15 ngày). Có đủ hồ sơ này, bò vượt qua biên giới là có thể vận chuyển đi ngay. Mặt khác, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định cho một số DN tại huyện Hướng Hóa được mua thu gom bò chăn nuôi của bà con. Các lái buôn đã mua bò từ Thái Lan, nhờ dân bản đứng ra làm các thủ tục hợp thức hóa số bò này là do dân bản nuôi và đã qua kiểm dịch trước đó.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị từng bắt nhiều vụ vận chuyển trâu bò nhập lậu. Điển hình có vụ Công an huyện Đakrông bắt giữ trên 100 con bò do các thương lái thuê dân dắt băng rừng về xã Hướng Hiệp ra Quốc lộ 9 bốc lên xe chở đi tiêu thụ.

Trạm kiểm soát A Roòng (Đồn Biên phòng 609 Quảng Trị) đã phát hiện xe ôtô mang biển số 73L - 6672, vận chuyển chở 9 con trâu không có giấy tờ vận chuyển từ Khe Sanh ra Quảng Bình. Cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa phối hợp với Hải quan cửa khẩu Lao Bảo bắt giữ 78 con trâu bò xuất từ Lào qua cửa khẩu…

Theo thông tư số 27 của Bộ NN- PTNT ngày 28/5/2009 quy định về trâu bò thu gom sau nhập khẩu thì nhất thiết phải cách ly, kiểm dịch ở một địa điểm riêng biệt.  Trao đổi với chúng tôi, bà Phan Thị Hồi, Trưởng trạm Thú y huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), lo ngại: “Lượng bò ồ ạt đưa về Lao Bảo nên việc tiêm phòng gặp khó khăn. 3 tháng gần đây, chúng tôi chỉ mới tiêm phòng cho khoảng 5.000 con. Lượng bò mà DN khai báo vận chuyển theo đường chính ngạch không nhiều, nhưng lượng bò tiểu ngạch thì gấp nhiều lần”.

Hôm sau, chúng tôi rời Lao Bảo và xuôi ra phía Bắc, ghé thị trấn Ba Đồn (Quảng Trạch-Quảng Bình), nơi có chợ bò khá nổi tiếng. Qua giới thiệu của đứa em, tôi được gặp Long “bò”, một tay chuyên môi giới mua bán bò ở đây. Long “bò’ nheo mắt nhìn tôi rồi phán: “Nếu quan bác “huy động” cỡ trăm con bò thì chỉ trong buổi sáng là em đáp ứng đủ. Bò Thái chính hiệu luôn".

Rồi Long "bò" nổ tiếp: "Giá cả thì thế này, quan bác cứ cho lên bàn cân, bao nhiêu tiền một kg thì có giá rồi không mặc cả đâu. Nói thật ở trong Lao Bảo, lái buôn thu mua bò từ các trang trại chăn nuôi lớn từ Thái Lan, Lào với giá khoảng 4-5 triệu đồng/con, sau đó chuyển về với giá khoảng 12 triệu đồng/con. Ra tới đây, giá lên chút nữa thôi. Thế nhé, em có mối đang đợi, nếu được thì quan bác cứ alô cho em là xong ngay, tối nay có thể em mời ra biển Đèo Con (Hà Tĩnh) làm tí đặc sản hè”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Sáng 29/3, giông lốc cuốn bay nhiều mái nhà, 1 người phải đi cấp cứu

LÀO CAI Giông lốc, mưa đá vào rạng sáng nay đã gây thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

Bình luận mới nhất