| Hotline: 0983.970.780

"Bóng" - Nỗi đau sâu thẳm

Thứ Ba 12/04/2011 , 09:34 (GMT+7)

Mang hình hài đàn ông nhưng phía sau sự ngạo nghễ ấy lại là những tâm hồn mỏng manh, yếu mềm. Suốt đời họ chỉ khao khát được sống đúng là mình...

Mang hình hài đàn ông nhưng phía sau sự ngạo nghễ ấy lại là những tâm hồn mỏng manh, yếu mềm. Suốt đời họ chỉ khao khát được sống đúng là mình. Vậy nhưng, niềm khát khao ấy không phải thực hiện dễ dàng bởi còn vô vàn rào cản, những quan niệm, sự xa lánh. "Bóng" - một đề tài không mới nhưng nỗi đau của những con người này chắc chắn sẽ không bao giờ cũ.

Khát vọng thật trong cuộc sống ảo

Khi phố xá vào đêm, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Chăm sóc Ban ngày quận Tây Hồ (Hà Nội). Theo chân nhóm đồng đẳng MSM (Men seeking Men - Nhóm tiếp cận đồng tính nam), chúng tôi lang thang qua những “khu đèn đỏ nam giới” để tận mắt chứng kiến sự oái oăm trong “vở kịch cuộc đời”, nơi mà những khát khao sống thật với chính mình của những người đồng tính nam được thay bằng bóng tối, dục vọng và tiền bạc… 

Những buổi biểu diễn tuyên truyền phòng chống HIV của người đồng tính nam

Những "khu vườn tình nhân"

“Để tiếp cận với họ, em đừng sốc trước điệu bộ uốn éo, cái giọng nửa nọ nửa kia và cách nói chuyện sex miệng quá nhiều”, bác sỹ Hồng - người chịu trách nhiệm trực tiếp nhóm đồng đẳng MSM, trấn an chúng tôi trước khi lên đường với lỉnh kỉnh bao cao su, dầu bôi trơn chỉ dành riêng cho đồng tính nam.

“Vườn tình nhân” (khu vực vườn ổi thuộc phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) là tên gọi quá quen thuộc đối với dân đồng tính nam ở Hà Nội. Cây cối um tùm, hàng quán xập xệ trong màn đêm nhập nhoạng, “Vườn tình nhân” này từ lâu đã không còn đơn thuần là chốn hẹn hò yêu đương lành mạnh, mà đã trở thành tụ điểm của những hoạt động mại dâm đồng tính, tạo nên tâm lý bất an bởi tệ nạn.

Sau ít phút chờ đợi, rẽ đám cỏ cây um tùm và phải hết sức tinh ý tránh những mũi kim tiêm sắc nhọn ngổn ngang để len vào trong khu vườn, chúng tôi bắt gặp những đối tượng đơn lẻ. "Đây là những đối tượng mại dâm đi kiếm khách.  Mỗi lần nhóm định tiếp cận để tư vấn và phát bao cao su, dầu bôi trơn đảm bảo an toàn, họ… sợ và cũng ngại quá nên lại phóng vụt xe bỏ chạy ra góc khác", một đồng đẳng viên thì thầm với tôi. Trong bóng tối nhập nhoạng, những người đàn ông cứ thế tìm đến nhau, gục đầu vào vai rồi dìu nhau vào sâu trong bụi rậm, mặc cho gai góc đâm tủa vào quần áo, họ thực hiện trò mua bán ngang nhiên như giữa ban ngày.

Địa điểm tiếp theo nhóm MSM có mặt là khu vực hồ Thiền Quang. "Khu vực hồ Thiền Quang thường tập trung nhiều dân đồng tính nam nhất Hà Nội, rất nhiều người trong số đó là trai bao nên thường đi cùng với những người đồng tính nam như hình với bóng”.

Trời rét nhưng hàng quán vẫn đông đúc. “Mấy chục “cô” hôm nay rủ nhau về nhà “cô” Tương ăn cưới rồi. Khổ thân, gần 40 tuổi mới lọ mọ đi cưới vợ”, bà bán nước lâu năm có vẻ quá quen với cảnh ngộ của những “cô nàng” khu vực này, chép miệng. Bà kể, việc những người đồng tính nam như Tương bị bố mẹ ép lấy vợ để kiếm cháu bế là chuyện như cơm bữa, dù họ chẳng yêu cũng chẳng khát khao gì phụ nữ, và chắc chắn những cô gái lấy họ làm chồng, cũng không phút nào mãn nguyện với hôn nhân, cũng nhiều khi chỉ là sự…đổi chác.

"Trong số kia, rất nhiều người là trí thức, nắm những chức vụ nhất định và có vợ con đàng hoàng. Đó là những người lưỡng tính và "bóng kín", còn đối với những người "bóng lộ" và không có khoái lạc với phụ nữ thì sẽ không thể che giấu được bản thân. Họ đến đây để được chia sẻ và tìm bạn tình, khi về nhà, họ vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha, một người con… Nhìn vẻ ngoài xù xì lạnh lùng, ít ai biết rằng họ đang gồng mình lên để che giấu con người và cảm xúc thật của mình. Nếu có giải thưởng cho những diễn viên xuất sắc, diễn lâu nhất thì phải dành cho họ", "dì” Dũng, Trưởng nhóm MSM, nửa đùa nửa thật.

Sống thật phút chốc

Tạm chia tay với những “khu vườn tình”, chúng tôi có mặt tại một quán bar nơi “dì” Dũng đã quen với việc tiếp cận để định hướng cho rất nhiều người đồng tính nam tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. 

Một buổi sinh hoạt tập thể tại CLB dành cho những người đồng tính nam

Giữa những luồng ánh sáng xanh đỏ, tiếng nhạc ầm ào từ những chiếc loa cực lớn trên sân khấu, những người mẫu váy ngắn, chân dài, bước đi xiêu vẹo đổ bóng nghiêng nghiêng, đang sải bước trên sàn với gương mặt dù đã trang điểm những lớp phấn rất đậm, nhưng vẫn còn vương nét đàn ông khó xóa bỏ.

"Đó là những người mẫu đồng tính. Họ đang lột xác để được sống thực dù chỉ là trong phút chốc", vừa thoăn thoắt chuẩn bị "phụ tùng", dì Dũng vừa tâm sự. Cũng má phấn môi son, lông mi giả cong vút, trang sức lấp lánh, nhưng những người mẫu chân dài vẫn không thoát khỏi hình hài của người đàn ông khi mỗi lần xoay người, kiễng gót dù đã cố hết sức dịu dàng nhưng vẫn không khỏi gượng gạo hằn lên những vệt gồ ghề của miếng độn ngực, độn mông mỗi khi sải bước trên sân khấu.

“Bên cạnh việc truyền thông phòng chống HIV/AIDS tại những điểm nóng, chúng tôi tổ chức những buổi biểu diễn thời trang, những hoạt cảnh, tiểu phẩm… để truyền thông phòng chống HIV đối với các đối tượng là đồng tính nam. Đây cũng chính là cơ hội để họ sống thật với lòng mình, được chia sẻ những tâm tư tình cảm. Đa phần những người tới đây là "bóng kín", thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội… những người thường ngày luôn phải thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông đối với gia đình và xã hội. Tại đây, họ trút được hết những chuyện thầm kín về giới tính éo le của mình", "dì" Dũng cho hay.

Giữa tiếng nhạc ồn ào, tiếng người cười nói, những người mẫu chân dài nhanh tay phát cho “khán giả” những chiếc túi đựng đầy bao cao su, thuốc bôi trơn và tờ rơi với nội dung vận động những người đồng tính nam hãy “yêu” lành mạnh, an toàn để phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. (Còn nữa)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.