| Hotline: 0983.970.780

Bù nhìn ở Barca

Thứ Tư 07/01/2015 , 09:12 (GMT+7)

Nếu có công việc nào dễ làm nhất trong thế giới bóng đá, hẳn đó phải là chiếc ghế Giám đốc thể thao (GĐTT) của Barca.

Làm HLV ở Tây Ban Nha nhàn hơn tại Anh rất nhiều. Lý do? Van Gaal, Mourinho, hay Sir Alex Ferguson trước đây, ngoài chuyện nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó với đối thủ trên sân bóng, còn thực hiện luôn cả công tác chuyển nhượng. Mua ai, bán người nào, nhất nhất đều thông qua họ.

Ngồi ghế nóng ở xứ bò tót thì chẳng cần để ý đến điều ấy. Những CLB Tây Ban Nha có hẳn một chức vụ mang tên GĐTT để chuyên trách công tác chuyển nhượng. HLV cần cầu thủ ở vị trí nào, bao nhiêu tuổi, có lối chơi ra sao, chỉ cần nói với GĐTT một tiếng. Nhiệm vụ sẽ được thực hiện.

Với những đội bóng tôn sùng chủ nghĩa cá nhân và mang nặng tính địa phương như Barca hay Athletic Bilbao, công việc của GĐTT thậm chí còn nhàn hơn. Barca ưu tiên sử dụng các cầu thủ lò La Masia, trong khi Bilbao không bao giờ cho ra sân một người nào có nguồn gốc khác xứ Basque.

Xét trên danh nghĩa, GĐTT của Barca chẳng khác gì bù nhìn. Đường đường sở hữu lò đào tạo trẻ xuất sắc bậc nhất thế giới, nhân tài hằng năm sử dụng không hết phải bán bớt đi (điển hình là Fabregas, Pique, Bojan), đội bóng xứ Catalan dư sức sống khỏe mà chẳng cần chiêu mộ ngôi sao nào.

Nhưng lẽ đời không đơn giản như thế, ít nhất là trên phương diện cạnh tranh với đối thủ truyền kiếp Real Madrid. Từ những chiếc cúp, những danh hiệu cá nhân, đến cả việc “tô hồng” phòng thay đồ, Barca không đời nào chịu kém đối phương.

Một GĐTT mới sẽ được dựng nên, nhưng đừng hy vọng ông này sớm tạo dựng được thành công bởi Barca đâu có được tuyển quân trong mùa hè tới.

Real có Ronaldo, Barca phải mua Ibrahimovic. Real sở hữu Gareth Bale, Barca lập tức đưa về Suarez. Thế mới có chuyện, dù giương cao lá cờ La Masia và liên tục xô đổ các kỷ lục về số cầu thủ tự đào tạo, đội chủ sân Nou Camp năm nào cũng tạo bom tấn trên thị trường chuyển nhượng.

Phiền một nỗi, những quả bom Barca kích nổ, phần lớn là bom xịt.

Không thể kể hết những cái tên gây thất vọng từng cập bến Catalan. Đình đám có Ibrahimovic, David Villa, Mascherano, Alex Song. Nhỡ cỡ có Afellay, Vermaelen, Hleb.

Đỉnh điểm của sự lố bịch trong công tác tuyển quân tại Barca là thương vụ “như đùa” với AS Roma. Đội bóng Italia mua Bojan với giá 12 triệu euro năm 2011, nhưng sau đó một mùa bán lại cho chính Barca với giá cao hơn 13 triệu euro.

Nhiều người nói, chẳng có gì nhàn hơn vị trí GĐTT của Barca, bởi gã khổng lồ xứ bò tót đâu có cần bổ sung gì vào dải thiên hà vốn đã vô cùng lấp lánh với những Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdes.

Tuy nhiên đó là họ chưa hiểu “nỗi khổ” của một đội bóng nhà giàu. Được quyền tiêu pha thoải mái, lại không phải lo đến sức mạnh của đội hình hiện tại, nên thỉnh thoảng GĐTT của Barca, cụ thể là Zubizarreta, mua “chơi” vài cầu thủ cũng chẳng lạ.

Mười lăm năm đảm nhận công tác mua bán, huyền thoại một thời của Barca đã hứng no “gạch đá” từ dư luận. Tất cả chỉ dừng lại sau trát sa thải của quyền Chủ tịch Bartomeu đầu tuần này.

Có vẻ như sức chịu đựng của người dân Catalan đã đi đến giới hạn cuối cùng sau khi đội nhà thua thảm Sociedad trong một ngày mà cả ba tân binh Suarez, Mathieu, Bravo đều chơi dưới mức trung bình?

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất