| Hotline: 0983.970.780

Bữa cơm mùa dịch của người lính biên phòng

Thứ Hai 01/02/2021 , 08:47 (GMT+7)

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kép nơi biên giới Việt - Lào, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pa Phìn còn tự túc lương thực, đảm bảo 100% chiến sĩ cắm chốt.

Hôm nào cũng vậy, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ tuần tra biên giới, Trung úy Cao Minh Phú của Đồn Biên phòng Si Pa Phìn lại lụi cụi vào căn bếp dã chiến nấu cơm. Tại chốt kiểm soát khu vực mốc 66, thuộc xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, Phú được xem là anh nuôi của đồng đội.

Trong khoảng một tiếng, Trung úy Phú vừa tưới, hái rau về làm cơm, vừa chuẩn bị xong một món chính để kịp bữa ăn nóng sốt cho đồng đội đổi phiên trực. "Ở trên rừng, xa bản, chúng tôi hầu như phải tự túc lương thực. Thỉnh thoảng có dân bản qua đây, chúng tôi mới nhờ xuống chợ mua thêm một ít lương thực để cải thiện", anh Phú kể.

Giữa lúc Trung úy Phú nấu cơm, Thiếu tá Trần Quang Trung kiểm tra lại bình nước nóng chạy pin mặt trời. Do mùa đông, giờ nắng trong ngày ít, nước trong bình chỉ tan giá và hầu như phục vụ để chiến sĩ đánh răng, rửa chân tay. "Nhiều lúc dậy sớm, có chút nước ấm cũng quý lắm rồi", anh Trung kể. 

Sau giờ cơm chừng một lát, Thiếu tá Trung cùng đồng đội mở kho súng để chuẩn bị giờ đi tuần. Tại chốt kiểm soát khu vực mốc 66, mỗi nhóm đi tuần thường gồm ba chiến sĩ và hai dân quân. Chính tại chốt này, vào trưa 27/1, các chiến sĩ đã bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt - Lào.

Đường tuần tra của chiến sĩ chốt kiểm soát khu vực mốc 66 chủ yếu là đường mòn, nhiều đoạn dốc dựng ngược. Ai không quen, đi người không cũng phải bấm chặt chân xuống đất mới bị trượt. Mỗi khi mưa xuống, đất trở nên nhão khiến việc di chuyển càng khó khăn. Tuy nhiên, từ khi lập chốt đến nay, các chiến sĩ tại khu vực mốc 66 chưa bỏ một chuyến tuần tra biên giới nào.

Để tăng cường công tác kiểm tra, rà soát biên giới do dịch Covid-19 bùng phát trở lên, lực lượng dân quân địa phương được bổ sung tại khu vực cột mốc 66 và những chốt công tác khác của Đồn Biên phòng Si Pa Phìn. Tất cả cùng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Từ ngày đẩy mạnh kiểm soát biên giới, mỗi tổ công tác luôn mang theo khẩu trang y tế để tặng bà con dân bản, đồng thời hướng dẫn mọi người đeo khẩu trang đúng cách. Ngoài ra, các chiến sĩ còn tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch Covid-19 cho người dân.

Hiện tượng 'tre khuy' hiếm thấy tại Côn Đảo

Hiện tượng 'tre khuy' hiếm thấy tại Côn Đảo

Ảnh 10:18

Bà Rịa - Vũng Tàu Tại Vịnh Đầm Tre (huyện Côn Đảo), hiện tượng tre khuy đã diễn ra được khoảng 2 năm nay và là dịp hiếm thấy, 'trăm năm một lần'.

Khu bảo tồn hệ sinh thái tre đầu tiên tại Việt Nam

Khu bảo tồn hệ sinh thái tre đầu tiên tại Việt Nam

Ảnh 14:59

BÌNH DƯƠNG Trải nghiệm không gian xanh mát đậm chất miền quê Việt, du khách có thể khám phá làng tre Phú An, khu bảo tồn hệ sinh thái tre đầu tiên tại Việt Nam.

Hoa giấy rực rỡ trên quốc lộ 1A

Hoa giấy rực rỡ trên quốc lộ 1A

Ảnh 14:44

TP. HCM Những ngày này, hoa giấy rực rỡ khoe sắc giữa cái nóng gay gắt dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua quận 12 hướng về TP. Thủ Đức.

Đọc sách cùng con thu hút hơn 1.300 học sinh, giáo viên

Đọc sách cùng con thu hút hơn 1.300 học sinh, giáo viên

Ảnh 13:21

HÀ TĨNH Hàng trăm phụ huynh đã cùng đọc sách với hơn 1.300 học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du trong Lễ phát động Ngày sách và Văn hoá đọc lần thứ 3 năm 2024.

Nơi thả hoa đăng tri ân Anh hùng Liệt sỹ trong Hành trình về Đất lửa

Nơi thả hoa đăng tri ân Anh hùng Liệt sỹ trong Hành trình về Đất lửa

Ảnh 14:13

Đây là hoạt động ý nghĩa của Quảng Trị Marathon 2024 để bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Biển Cửa Việt, nơi runner thư giãn trong Hành trình về Đất lửa Quảng Trị

Biển Cửa Việt, nơi runner thư giãn trong Hành trình về Đất lửa Quảng Trị

Ảnh 23:40

Biển Cửa Việt nằm ở vị trí thuận tiện, giao thông đi lại thuận lợi, cách thành phố Đông Hà khoảng 15km về phía đông, thuộc địa phận Gio Việt, huyện Gio Linh.

Xem thêm