Do đó, hàng chục xe tải phải “rồng rắn” nối đuôi nhau dài gần 1km, nhiều tài xế chán nản đóng cửa xe, rời đi nơi khác chờ đường lưu thông.
Hiện trường vụ chặn xe khiến hàng chục xe tải “rồng rắn” |
Theo người dân phường Bùi Thị Xuân, mỗi ngày từng đoàn xe tải chạy rầm rập chở hàng từ khu công nghiệp Long Mỹ và các điểm khai thác cát, đá đã phá đường, tung bụi mù mịt khiến đời sống của họ đảo lộn, hàng quán vắng vẻ. Quá bức xúc vì không chịu nỗi ô nhiễm nên người dân chặn đường, không cho xe ra vào để phản ứng.
“Cả đoàn xe tải chạy cả ngày lẫn đêm làm bụi mù mịt tấp thẳng vào quán khiến việc kinh doanh, buôn bán của gia đình bị thiệt hại nặng nề do không có khách. Quá bức xúc vì không chịu nỗi ô nhiễm nên chúng tôi mới chặn, yêu cầu doanh nghiệp phải tưới nước trên đường”, ông N.V.T ở phường Bùi Thị Xuân, bức xúc nói.
Người dân địa phương cho hay, đã nhiều lần yêu cầu các xe ben chạy chậm và chủ xe tưới nước thường xuyên để giảm ô nhiễm nhưng không được đáp ứng.
Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) cho biết, nhiều tháng nay tuyến đường này đã xuống cấp nhưng phải gánh chịu rất nhiều xe tải có trọng lượng “khủng” chở đất, đá đi qua tung bụi mù mịt.
Theo bà Vi, lãnh đạo UBND phường đã họp với các doanh nghiệp vận tải yêu cầu tưới nước nhưng việc này các doanh nghiệp chỉ thực hiện cho có lệ, khiến người dân liên tục chặn xe để phản ứng.
Ảnh: Vũ Đình |
Ảnh: Vũ Đình |