Do mưa lớn, nước ngập đường, điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, anh Mai Thanh Long (49 tuổi) chở vợ là Phạm Thị Kiều Tiên (44 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) và con trai Phạm Chí Thành (7 tuổi) chạy từ ấp Bàu Ngứa sang ấp Bàu Chiêm (xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) bất ngờ bị nước cuốn trôi. Xót xa hơn khi người vợ đang mang thai 6 tháng đã thành hình hài trong bụng.
Do không quan sát kỹ mặt dường cùng việc điều khiển xe trong tình trạng đã say xỉn, xe máy cùng anh Long và chị Tiên và cháu Thành ngã xuống suối đang chảy mạnh và cuốn 3 người mất tích.
Đến ngày hôm sau, nhân dân cùng thân nhân gia đình đã vớt được xác chị Tiên cách hiện trường khoảng 1km và đến chiều cùng ngày vớt được xác anh Long cách hiện trường 4km. Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm được thi thể bé Phạm Chí Thành (7 tuổi) con trai chị Tiên bị nước cuốn trôi.
Những người chứng kiến cảnh thi thể bé Thành được vớt lên, không khỏi rơi nước mắt vì bị ngâm nước quá lâu, gương mặt em đã bị biến dạng. Đến ngày 29/5, cả gia đình xấu số đã được đưa về quê làm lễ mai táng.