| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Xã lập chứng từ khống để đi du lịch?

Thứ Năm 30/05/2019 , 14:02 (GMT+7)

Theo nguồn tin của NNVN, một số cán bộ tại UBND xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã lập chứng từ khống để cán bộ đang làm việc tại xã này ký nhận tiền phục vụ cho chuyến đi du lịch vào dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Nguồn tin cho biết, đó là ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy, đã 10 năm rồi cán bộ xã không ai được đi du lịch nên xã đã họp cán bộ lại và thống nhất đi du lịch. Ai đi, hay không đi gì cũng phải ký chứng từ và người nào đi thì hỗ trợ hết, do xã đã thuê xe rồi, không đi thì cũng phải đóng tiền thuê xe.

“Ngân sách phục vụ cho chuyến du lịch được xuất từ nguồn kinh phí của UBND xã, do Công đoàn cơ quan đứng ra tổ chức”, nguồn tin khẳng định.

Ông Dương Sĩ, Chủ tịch Công đoàn xã Tân Ân, đăng hình đi du lịch trên mạng xã hội.

PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Dương Sĩ, Chủ tịch Công đoàn xã Tân Ân – người có mặt trong chuyến đi du lịch hôm ấy để trao đổi về sự việc trên. Tuy nhiên, ông Sĩ lại né tránh: “Ủa, hỏi cái đó có gì không? Cái đó để bữa nào gặp đi”.

Khi PV muốn gặp ông vào ngày 29/5 để trao đổi về chuyến đi du lịch, thì ông Sĩ lại có thái độ không hợp tác nên đã từ chối cuộc gặp. “Mai tôi kẹt công chuyện rồi, bữa nào đi”, PV lại hỏi tiếp như vậy khi nào mới gặp được thì ông Sĩ lại nói: “Khi nào tôi có thời gian trống thì tôi cho hay”.

Theo một cán bộ (xin giấu tên) cho biết, tôi có ký chứng từ 2 triệu, nhưng không có đi du lịch và cũng không có nhận được 2 triệu đồng đó. Ký để cho người ta đi du lịch mà nhận được gì. Lãnh đạo xã có hứa chuyến này ai đi không được, thì chuyến sau sẽ lo cho đi. Cán bộ trong cơ quan đi thì không có đóng tiền, bao hết, còn dẫn thân nhân đi thì đóng thêm tiền.

Cán bộ xã Tân Ân trong chuyến du lịch.

Trả lời PV Báo NNVN, ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch UBND xã Tân Ân, cho biết: “Kinh phí phục vụ cho chuyến đi là do anh em tự đóng, chứ không lấy tiền ngân sách đâu. Xã không có giải quyết chứng từ nào hết, đó là do anh em tự hùn đi, mà chỉ đi một ít à, chứ không có đi hết. Ai có tiền thì hùn đi, không có thì thôi. Còn chứng từ 2 triệu mà cán bộ xã đã ký không phục vụ cho chuyến đi du lịch”.

Theo tìm hiểu của PV, chứng từ này phục vụ cho việc chi thưởng lễ 30/4 và 1/5 cho cán bộ của UBND xã Tân Ân, mỗi cán bộ được thưởng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, đó là hình thức che đậy, mục đích là để phục vụ cho chuyến đi du lịch.

Nhiều cán bộ bị bắt buộc ký nhận chứng từ cho biết: “Nội dung chứng từ trên mỗi người được nhận 2 triệu đồng giành cho dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua. Chứng từ vậy thôi, thực chất có ký chứ không có nhận đồng bạc nào cả. Thử nghĩ đi, dịp Tết Nguyên Đán còn thưởng chỉ 500 ngàn đồng thôi, làm gì có chuyện lễ này mà thưởng 2 triệu. Chứng từ ký để phục vụ cho chuyến du lịch Đà Lạt dịp lễ vừa qua”.

Trụ sở làm việc của UBND xã Tân Ân (Ngọc Hiển) .

Được biết, đối với những trường hợp đi du lịch vừa qua, xã Tân Ân bao trọn gói từ việc đi đứng, ăn nghỉ…, còn gia đình cán bộ đi theo thì mỗi người lớn đóng 2 triệu đồng, trẻ em là 1 triệu đồng.

Việc sử dụng ngân sách nhà nước của UBND xã Tân Ân để phục vụ cho chuyến đi vui chơi vào dịp lễ là sai quy định của pháp luật. Đáng nói, việc lập chứng từ khống mà không cho cán bộ được thụ hưởng nhận thưởng thì lại càng sai. Việc này, đã khiến cho dư luận rất bức xúc và cần xử lý nghiêm khắc.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.