| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình:

Ca nô quân sự vượt lũ đưa 2 sản phụ trở dạ đến bệnh viện

Thứ Ba 03/09/2019 , 21:40 (GMT+7)

Trở dạ khi nước lũ dâng cao chia cắt tuyến đường giao thông, 2 sản phụ được ca nô lực lượng quân sự đưa đến BV an toàn.

Ca nô vận chuyển ở các điểm bị ngập lũ trên địa bàn huyện Minh Hóa

Do mưa lớn gây ngập lũ cục bộ một số địa phương của huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Các xã Tân Hóa, Minh Hóa, Thượng Hóa... bị chia cắt giao thông khiến việc đi lại bị ách tắc.

Vào trưa 3/9, tại Trạm Y tế xã Minh Hóa, có 2 sản phụ là Nguyễn Thị Dung (32 tuổi) và Cao Thị Giang (31 tuổi, cùng trú thôn 5, xã Minh Hóa) đau bụng trở dạ và có biểu hiện sinh khó cần chuyển lên BV tuyến trên.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa đã điều động 1 ca nô và tổ công tác có cả quân y vượt lũ đến Trạm Y tế xã Minh Hóa. Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã khẩn trương chuyển 2 sản phụ đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện Minh Hóa. Sau đó, sản phụ Cao Thị Giang, đã được chuyển gấp viện vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Ông Đinh Văn Lĩnh, phó chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết, trước mưa lũ, chính quyền đã chủ động lên các phương án để hỗ trợ nhân dân trong mưa lũ. “Trong ngày hôm nay, chúng tôi đã thông báo và yêu cầu các địa phương, đơn vị hỗ trợ chuyển các phụ nữ sắp đến ngày sinh tháng lên bệnh viện để đảm bảo tốt cho sản phụ và trẻ sơ sinh”- ông Lĩnh nói.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.