Sau hơn nữa ngày đêm trôi tấp vào bờ, đến khoảng 9h30, ngày 21/10, con cá lớn, với trọng lượng hơn nửa tấn vẫn còn sống.
Cá được ngư dân đưa vào Lăng Ông ở thôn Hải Ninh để chuẩn bị làm lễ chôn cất.
Anh Nguyễn Hải, nhân viên Khu nghỉ mát Thiên Đàng, UBND xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, người đầu tiên nhìn thấy con cá này, kể lại: Vào khoảng 18h ngày 20/10, khi đang làm việc tại đây đã phát hiện một con cá bị lụy vào bờ biển này, nên báo với bà con ngư dân trong vùng vớt lên và đưa về Lăng Ông ở thôn Hải Ninh.
Theo lời của những cựu ngư dân trong xã thì đây là loài cá Chuông (cá voi) và lần đầu tiên nhìn thấy con cá loại này có kích thước và trọng lượng to đến như vậy. Qua quan sát, con cá Chuông dài 4 mét, có đầu và mình tròn, còn da đen sẫm. Trên phần đầu và thân cá có nhiều vết thương, máu ra nhiều.
Do cá vẫn còn sống nên hiện ngư dân vẫn chờ cá chết mới chôn cất. Theo tập tục của ngư dân địa phương thì những con cá lớn một khi đã chết, bị thương trôi vào bờ thì đều được ngư dân kính trọng gọi là cá ông và được làm lễ chôn cất.