| Hotline: 0983.970.780

Cán bộ thuế tiếp tục bị tố cáo

Thứ Tư 20/10/2010 , 10:20 (GMT+7)

ông Nông Văn Binh, Đội trưởng đội thuế phường Sông Cầu, bị tố dùng biện pháp nghiệp vụ để ăn chặn 2.400.000 đồng tiền thuế.

Đơn của chị Điệp gửi báo NNVN
Sau khi NNVN (ngày 23/8/2010) thông tin vụ việc cán bộ thuế TX Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) bị tố cáo vòi tiền DN, mới đây một bạn đọc tên là Trần Thị Hồng Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 1 phường Sông Cầu, TX Bắc Kạn đã gửi đơn đến NNVN bày tỏ bức xúc về việc ông Nông Văn Binh, Đội trưởng đội thuế phường Sông Cầu, đã dùng biện pháp nghiệp vụ để ăn chặn 2.400.000 đồng tiền thuế của hộ gia đình chị từ cuối tháng 2/2009 đến 15/10/2010 vẫn chưa trả lại.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 23/2/2009, ông Nông Văn Binh, Đội trưởng đội thuế phường Sông Cầu, đã mang biên lai viết sẵn đến gia đình chị Điệp thu thuế, số biên lai 0040141 với số tiền thu là 4.516.200 đồng. Sau khi chị Điệp đối chiếu các qui định của ngành thuế và so sánh với các hộ cùng ngành nghề kinh doanh, đã phát hiện phải nộp vượt khoảng 3.500.000 đồng, ngay lập tức chị có ý kiến thì ông Binh đem 2,4 triệu đến trả lại nhưng lại không xuất hóa đơn mới cho phù hợp số tiền đã thu.

Thấy có biểu hiện mờ ám, chị gửi đơn lên Công an tỉnh Bắc Kạn để làm rõ thì nhận được công văn của Phòng PA25 -Công an tỉnh Bắc Kạn trả lời: "Hành vi của ông Nông Văn Binh đã có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Hình sự". Nhưng sau đó, mọi việc bị rơi vào im lặng, ông Binh không bị xử lý. Thấy sự việc không bình thường, chị Điệp nhiều lần lên Phòng PA25 để xin lại hồ sơ đã cung cấp cho phía công an nhưng không được trả lại.

Đến ngày 28/5/2010, Công an Bắc Kạn có công văn  với nội dung: Số tiền 2.400.000 đồng và tờ biên lai số 0040141 do ông Nông Văn Binh sử dụng ghi sai để chiếm đoạt tiền của bà là ấn chỉ thuộc cơ quan thuế, vậy cơ quan công an không trả lại bà tờ biên lai đó. Tuy nhiên, chị Điệp khẳng định: Biên lai số 0040141 là liên 2 được giao cho người kinh doanh giữ làm chứng từ xác minh hộ kinh doanh đã thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, đâu phải của cơ quan thuế quản lý.

Trong buổi làm việc với PV NNVN, ông Hứa Đình Bích, Cục phó Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, khẳng định: Ngành thuế đang giải quyết dứt điểm những tố cáo liên quan đến cán bộ thuế theo đúng quy định của pháp luật và đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của báo NNVN, với chủ trương nếu có sai thì sẽ tiếp thu để chỉnh sửa một cách nghiêm túc và không bao che bất cứ sai phạm nào.
Một số người dân tại tổ 5, phường Nguyễn Thị Minh Khai thị xã Bắc Kạn bất bình khi ông Phạm Xuân Cường, Đội trưởng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Chi cục Thuế TX Bắc Kạn), đến cửa nhà riêng của anh Nguyễn Văn Chiến, GĐ Cty TNHH Đại Minh (Cty Đại Minh) có lời lẽ đe dọa và tấn công anh Chiến, gây mất trật tự tại khu vực này.

Trong đơn gửi NNVN, anh Nguyễn Văn Chiến cho biết, ngày 27/7/2010 anh đã gửi đơn tố cáo đoàn Kiểm tra của Chi cục Thuế TX Bắc Kạn có hành vi vòi tiền doanh nghiệp (vụ việc đã được NNVN đề cập tại số báo ra ngày 23/8). Trong khi các cơ quan chức năng đang xem xét giải quyết, khoảng 21h ngày 3/8/2010, ông Phạm Xuân Cường đến nhà riêng của anh Chiến gây sự, đọa nạt, sự việc chỉ được ổn thỏa khi có người đến can ngăn kịp thời.

Bà Trần Thanh Mai, Trưởng ban công tác mặt trận tổ 5, phường Nguyễn Thị Minh Khai, cho rằng: Anh Cường gây gổ cãi chửi, đánh nhau tại cửa nhà anh Chiến vì anh Chiến viết đơn tố cáo anh Cường trong qui tắc ứng xử với công dân tại đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, anh Cường làm như vậy là không đúng quy định pháp luật. 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất