| Hotline: 0983.970.780

Cẩn thận kẻo tin bạn mất chồng

Thứ Năm 19/12/2019 , 09:29 (GMT+7)

Tin bạn mất vợ (mất chồng). Mẹ của cháu dặn dò khéo nhưng không thừa. Mình nên giãn ra, ít tạo cơ hội cho họ gặp, hoặc nói thẳng với chồng.

Cô kính mến!

Cùng nhau học đại học chúng cháu mới thân. Bắt đầu thân thì thân nhanh, thân lắm. Đến khi cháu lấy chồng, cháu cưới trước, vẫn tiếp tục thân. Chồng hơn cháu 10 tuổi, nghiêm nghị, mực thước, ân cần, một người chồng nói như đứa bạn “không chê vào đâu được”.

Cô ấy từng làm phù dâu cho cháu. Đến khi nó lấy chồng, cháu bụng mang dạ chửa không giúp gì được mấy. Rồi nó cũng bụng mang dạ chửa. Chồng nó hơn nó chỉ có hai tuổi, lúc nào nó cũng kêu trẻ người non dạ.

Cháu cũng thấy chồng nó không tương xứng với nó lắm, nhưng khối người như thế chứ phải riêng ai. Mà đã chọn chứ có ai ép uổng đâu, cũng tại cái tật nói nhiều và hay kêu ca.

Những đôi như thế thì không bỏ nhau. Sống để càm ràm thôi. Vấn đề là từ chỗ nó khen chồng cháu bỗng quay ra ngưỡng mộ, phục lăn, anh ấy nói gì, làm gì nó cũng khen lấy khen để. Chồng cháu đã là thần tượng của cô bạn và nó chính là fan cuồng của anh ấy.

Cô có tưởng tượng được rằng một người nghiêm nghị mực thước mà bỗng chòng chành vì cô bạn thân của vợ không? Vậy mà thế đấy cô. Mỗi khi bạn cháu xuất hiện thì anh ấy ngời sáng lên, vui lấp lánh, cháu không để ý nhưng giờ thì bắt đầu quan tâm.

Thế là thế nào? Anh ấy cũng cần tung hô, trong khi cháu thì thấy anh đã như vậy xưa nay, khen nữa làm gì, khen cũng bằng thừa. Giờ các con gái, cháu có hai con gái thôi bảo mẹ, bố à, khen bố thì khen cả ngày.

Bạn bè với nhau cũng đã 20 năm, con gái đầu của cháu đã 15, cô bạn một đứa con trai duy nhất đã 13. Hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc mà cháu vẫn ngạc nhiên về đứa bạn ấy.

Về nhà nó, khi có chồng, nó lầm lì như con ốc, sang chỗ cháu nó liến thoắng, trẻ trung, dí dỏm, tươi tắn. Nhất là khi ngồi ăn, nó với chồng cháu tung hứng được với nhau mọi chuyện trên trời dưới bể.

Mẹ đẻ cháu đến nhà cháu tuy không thường xuyên nhưng cũng nhắc khéo đừng để cô bạn đi lại sâu sắc quá. Mẹ chồng đến thường hơn nhưng bà chưa bao giờ nói gì, vì con trai bà vui, bà đâu muốn nói gì? Có nên tin bạn tuyệt đối không cô?

----------------------

Cháu thân mến!

Cô hình dung được hạnh phúc bền chặt của cháu. Với một người chồng không chê vào đâu được, nghĩa là chuẩn trên mức chuẩn nữa thì người vợ may mắn cả một đời. Thứ hạnh phúc ấy không nổi bật, không ồn ào nhưng sâu nặng, như bộ rễ của một loài gỗ quý.

Dĩ nhiên cô bạn của cháu không sinh ra để được thứ quà quý trời ban ấy. Có thể cái tạng của cô ta khác, có thể phúc nhà không cao và cũng có thể, không hợp với người đàn ông mực thước, nghiêm nghị.

Có những đôi nói theo ngôn ngữ trong Nam là họ sống cà tưng như vậy hết một đời, sống để càm ràm nhưng bỏ thì không, sống náo động, sống không yên, sống rổn rảng.

Nhưng ai mà chẳng ngưỡng mộ một người đàn ông hoàn hảo, trong một không khí hạnh phúc tươi đẹp. Và cho dù người đó mô phạm như một thầy giáo trứ danh đi nữa thì anh ta vẫn xao động khi có người phụ nữ khác hâm mộ, cuồng dại vì mình.

Trái tim con người, trái tim đàn ông, muôn thuở vẫn là trái tim đàn ông. Thế nên mới có cảnh anh ta vui khi ngồi ăn với người đó, giữa vợ con mình, chòng chành, hưng phấn, long lanh, hấp dẫn.

Chỉ vậy thôi. Vì nếu ăn chỉ có anh ta và bạn của vợ thì lại là chuyện khác. Rất ngại ngùng, không khí sẽ chết, vì anh ta mực thước và thấu đáo. Nhưng nếu cháu nhờ cô bạn trông nhà trông con giúp mình thì nên coi chừng.

Vì sao có người phụ nữ khi biết mình bệnh trọng đã trăng trối gửi gắm chồng con cho bạn thân? Vì họ biết hai người ấy hiểu nhau lắm, không gì tốt hơn là họ đến với nhau, thay mình làm vợ làm mẹ cho con của mình.

Tin bạn mất vợ (mất chồng). Mẹ của cháu dặn dò khéo nhưng không thừa. Mình nên giãn ra, ít tạo cơ hội cho họ gặp, hoặc nói thẳng với chồng, em tin anh và cô ấy vừa vừa chứ không tin tuyệt đối, kệ anh, em thế đó, em cần bảo vệ gia đình mình.

Không sao cả, nói để đánh tiếng, em có nghĩ, em phụ nữ thường tình, em cần anh cho hết cuộc đời này, đừng phiêu lưu dí tay vào lửa rồi bỏng, anh nhé. Không ông chồng nào dám bước qua sợi tóc mong manh ấy. Trừ khi mình thản nhiên tạo điều kiện cho họ phạm lỗi, cháu nhé.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.