"Có thể nói, tình hình an ninh trật tự ở âu thuyền Thọ Quang đang rất phức tạp. Vào lúc 2 giờ 30 ngày 4/8/2008, hai nhóm thanh niên khoảng 40-50 tên mang theo mã tấu đến gây sự với bảo vệ và ngư dân"
Ngày nào cảng cá tại âu thuyền Thọ Quang cũng xẩy ra tình trạng hải sản của ngư dân bị bọn xin đểu ngang nhiên lấy đi. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng hành xử theo kiểu xã hội đen.
Táo tợn
Rạng 25/8/2008, tại cảng cá ở âu thuyền Thọ Quang xảy ra 2 vụ lấy cắp tài sản. Vụ thứ nhất, 5 đối tượng lấy trộm chiếc ghe của ông Đặng Văn Do, trú tổ 40 Nại Hiên Đông neo đậu tại sông Hàn, chèo vào âu thuyền, đột nhập lên tàu TTH 9017 ngang nhiên lấy đi một bao tải cá nục; sau đó lên tàu của ngư dân Đà Nẵng đậu gần đó lấy đi 7 kg nữa. Nhận tin báo, bảo vệ Xí nghiệp Quản lý khai thác cảng cá Thuận Phước cùng dân quân tự vệ phường Thọ Quang (Sơn Trà) truy đuổi và bắt giữ 3 tên gồm: Đoàn Nhật Rin (1983) trú tổ 39, Đặng Văn Linh Đa (1992) ở tổ 38, Đặng Văn Đức (1990) ở tổ 40 đều thuộc phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà), tịch thu ghe và tài sản lấy cắp.
Giở bản báo cáo về tình hình an ninh trật tự từ ngày 17/7/2008 đến nay, ông Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng đội bảo vệ cảng cá cho hay, ít nhất trên 20 vụ bị phát hiện xử lý. Nổi cộm như vụ 1 giờ sáng ngày 25/7; Võ Văn Sơn trú tổ 45 phường Thuận Phước (Hải Châu) lấy cắp 10 kg mực lá của xe ô tô 73L 7606, bị công an quận Sơn Trà bắt quả tang. Vụ 2 giờ 45 phút sáng 14/8, lợi dụng vận chuyển đá lạnh cho tàu, 3 đối tượng gồm Cường ở Nại Hiên đông, Đen ở Hải Châu 2 (Hải Châu) và Dũng ở Phước Mỹ (Sơn Trà), ngang nhiên lấy cá thu ở tàu QNg 8999. Khi bị bà Võ Thị Mân, trú tổ 25 Thuận Phước, chủ mua cá phát hiện ngăn cản, bọn chúng dùng đá ném và đe doạ. Ngay sau đó, Dũng nhảy xuống tàu ĐNa 6687 lấy hai chiếc xẻng xông vào tấn công giải thoát cho đồng bọn. Hậu quả là một nhân viên bảo vệ và cả tên Dũng đều bị thương.
"Không dám cập cảng"
Trước tình hình an ninh phức tạp nêu trên, ngư dân và các chủ thu mua hải sản rất lo lắng và hoang mang. Anh Ngô Minh Tuyến, ngư dân trên tàu BĐ 7865 cho hay: Không dám cập tàu vào cảng. Cập vào y như có kẻ nhảy xuống tàu ngang nhiên lấy cá. Ngăn cản, chúng hành hung ngay. Nhiều lúc, đành bất lực đứng nhìn tài sản của bị chúng ngang nhiên lấy đi. Thời gian gần đây, tàu neo giữa âu thuyền, khách hàng chèo thuyền ra mua. Kiểu này an toàn hơn những vất vả lắm. Chỉ khi nào bán hết cá ngon mới dám cập tàu vào cảng.
Bà Võ Thị Mân, chủ đại lý thu mua hải sản, người bị ba kẻ lấy cắp hành hung ném đá vào người bức xúc: Hồi ở bên cảng cá Thuận Phước cũng có nạn xin đểu nhưng chúng không liều lĩnh như ở đây. Tình hình này kéo dài ai dám làm ăn buôn bán, ngư dân cũng tìm nơi khác neo đậu để bán cá cho an toàn.