| Hotline: 0983.970.780

Cao su Bà Rịa lập phương án bảo vệ vườn cây trước bão số 13

Thứ Tư 06/11/2013 , 15:57 (GMT+7)

Các nông trường đã được lệnh rút toàn bộ công nhân và lực lượng bảo vệ ra khỏi vườn cây nhằm bảo đảm an toàn tính mạng con người.

Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 12 vào tháng 4/2012 làm thiệt hại hơn 100 ha cao su đổ ngã, sáng 6/11, ông Phạm Văn Chánh, Phó TGĐ phụ trách Cty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đã có văn bản khẩn chỉ đạo các nông trường, đơn vị trực thuộc lên phương án bảo vệ tài sản, vườn cây, kho tàng, không để công nhân ra vườn cây khi có gió lớn, chuẩn bị cấp cứu khi có tai nạn xảy ra.


Cán bộ kỹ thuật Cty TNHH MTV Cao su Bà Rịa kiểm tra vườn cây bị đổ ngã sau cơn bão số 12 vào tháng 4/2012.

Trong đó, khách sạn cao su (trụ sở tại TP Vũng Tàu) và nhà máy chế biến mủ nhất thiết phải có phương án xem xét để chằng kéo, giữ các nơi có khả năng bị gió giật tốc mái, tốc cửa.

Riêng kho hàng của nhà máy thì phải gom hàng lại và phủ bạt kín để không bị nước mưa làm hư hỏng nhà máy.

Cũng ngay chiều hôm qua, ông Chánh đã chỉ đạo các nông trường cao su rút toàn bộ công nhân và lực lượng bảo vệ ra khỏi vườn cây nhằm bảo đảm an toàn tính mạng con người khi cơn bão số 13 bất ngờ ập đến.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.