| Hotline: 0983.970.780

Cậu bé mồ côi mẹ, bố bỏ đi

Thứ Bảy 04/08/2018 , 07:01 (GMT+7)

Từ nhỏ tới lớn chưa một lần được gặp bố, mới đây mẹ cũng rời bỏ em mà đi. Tuổi thơ của Hiếu phải sống trong những chuỗi ngày bất hạnh, nghèo khó, giờ đây tương lai của đứa trẻ 6 tuổi phải dựa vào bàn tay ông bà ngoại đã già yếu.

Những ngày qua, câu chuyện về hoàn cảnh thương tâm của gia đình cậu bé Lê Quang Hiếu (6 tuổi) tại thôn Xóm Xi, xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy đi không ít nước mắt của người dân nơi đây.

12-58-24_nh_hieu_1
Ngôi nhà Hiếu sống cùng ông bà ngoại già yếu

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, ông Lê Văn Giám, ông ngoại của Hiếu, cho biết bố mẹ Hiếu lấy nhau, mang bầu Hiếu được 5 tháng thì ly hôn, sau đó mẹ em về ở với ông bà ngoại và sinh ra em.

Từ nhỏ em Hiếu sống trong sự yêu thương, đùm bọc của mẹ và ông bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, cơ cực nay lại càng khó khăn vì mẹ không còn nữa, nỗi lo cơm áo gạo tiền cho Hiếu và đứa con út nay lên lớp 7 đang đè nặng lên đôi vai gầy gò ốm yếu của đôi vợ chồng già, ông Lê Văn Giám và bà Khổng Thị Vân.

Còn bà Vân, trò chuyện với tôi, thi thoảng lại quay sang nhìn đứa cháu tội nghiệp, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên hai gò má nhăn nheo và xanh xao. Bà tâm sự: “Tôi và ông nhà kết hôn và sinh được 3 người con, con trai lớn đã lấy vợ và có con, giờ cháu ra ở riêng, mẹ Hiếu thì lại một mình đi làm kiếm sống nuôi con và là trụ cột chính cho vợ chồng tôi, đứa con trai út của gia đình tôi năm nay chuẩn bị vào lớp 7. Trong 3 người con thì mẹ Hiếu (chị Lê Thị Thu Phương) chịu thiệt thòi hơn cả. Vợ chồng nó ly hôn khi đang mang bầu được 5 tháng, phải tự bươn trải kiếm sống nuôi con và báo hiếu cha mẹ, phải xa con khi con nó còn đỏ hỏn, thi thoảng mới về thăm con được. Mới đây, nó bị ốm, về nhà được 4 -5 hôm thì mất”.

12-58-24_nh_hieu_2
Hiếu và ông ngoại trước bàn thờ mẹ

Theo lời kể của bà Vân thì bác sĩ kết luận chị Phương bị mắc bệnh về tâm lí và ra đi khi mới 27 tuổi.

Khóe mắt vẫn còn đỏ hoe bởi những ngày qua con gái mất, ông Giám đã khóc rất nhiều. Ông khóc cho số phận hẩm hiu của con khi ra đi để lại đứa nhỏ cho ông bà đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời nên ông xót thương lắm.

Ông Giám kể: “Trong nhà giờ còn lại mình nó và đứa con út của tôi năm nay lên lớp 7, mẹ nó vừa qua đời hơn tháng nay, chúng tôi giờ cũng “gần đất xa trời” rồi nó phải sống như thế nào đây. Mẹ nó mất trong nhà không có một đồng, may có bà con dân làng ủng hộ, đóng góp chúng tôi mới có tiền làm mai táng cho nó. Rồi đây, ai sẽ nuôi nó những ngày còn lại, tội nghiệp lắm cô ơi”.

Từ nhỏ đã quen sống trong sự đùm bọc của ông bà, lại thêm gặp người lạ nên phải mất hơn một tiếng đồng hồ tôi mới trò chuyện và lại gần được em. Ngồi bên ông bà ngoại, Hiếu vẫn vô tư cười đùa. Một đứa trẻ 6 tuổi khó có thể hiểu được tương lai sắp tới của mình sẽ khó khăn như thế nào. Sinh ra và lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha và giờ người mẹ bệnh tật là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em cũng đã không còn.

12-58-24_nh_hieu_3
Từ nhỏ em đã quen quấn quýt, được ông ngoại yêu thương nên Hiếu lúc nào cũng chỉ thích được gần ông

“Bà nhà tôi hay đau ốm, tôi thì cũng già rồi, không lao động nặng được, không biết sống thêm được ngày nào nữa để nuôi cháu. Hai già này bây giờ lực bất tòng tâm rồi.

Nhiều người cũng bảo hay gửi cháu vào trại mồ côi nhưng sao tôi nỡ chứ, ông cháu tôi quen quấn quýt, chăm nhau từ khi cháu còn nhỏ rồi. Cháu tôi sẽ sống như thế nào đây, ai giúp cháu tôi được. Cuộc đời nó chỉ có hơi ấm của người mẹ mà sao ông trời cũng nỡ chia lìa?", ông Giám khóc kể.

Anh Hà Phương Quyết, trưởng thôn Xóm Xi, bày tỏ: “Điều kiện của cháu rất hoàn cảnh và éo le, mẹ cháu có mỗi mình cháu, giờ mẹ cháu mất, gia đình rất khó khăn. Ông bà đã có tuổi, hay ốm đau bệnh tật, bà ngoại vừa đi nằm hàng tháng dưới viện, ông ở nhà không đủ sức lao động, việc làm không có, chỉ trông vào mấy sào ruộng, chủ yếu sống dựa vào con gái là chính.

Vì thế rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cháu để vượt qua khó khăn trong những lúc như thế này”.

12-58-24_nh_hieu_5
Đứa trẻ 6 tuổi vô tư, ngây thơ chưa hiểu được nỗi đau mất mẹ

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Lê Văn Giám thôn xóm Xi, xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại 090 481 9270; hoặc Tuần san Kiến thức gia đình (số 14 Ngô Quyền, Hà Nội, ĐT: 024.38256492 - 0983.970780), chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

(Kiến thức gia đình số 31)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?