Trong video, Franzese cho biết thi thể Teresa Franzese, chị gái của mình, vẫn ở trong nhà hơn 24 giờ qua, và rằng anh đã không nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền.
"Chị gái tôi đã chết hôm qua, gần như chắc chắn là do Covid-19, và từ tối qua đến giờ tôi vẫn chờ đợi câu trả lời của chính quyền", Franzese cho biết.
"Chúng tôi đang đi đến diệt vong. Chính quyền đã bỏ rơi chúng tôi. Hãy cùng nhau mạnh mẽ, chia sẻ video này ở mọi nơi".
Trong một trong những video, thi thể chị gái của anh vẫn có thể được nhìn thấy ở phía sau. Theo lời Luca thì Teresa Franzese bị mắc chứng động kinh.
Franzese nói rằng có thêm ba thành viên trong gia đình anh đã xét nghiệm dương tính với nCoV.
Trang web tin tức Italia Open xác nhận rằng một chính trị gia địa phương đã liên lạc với Franzese sau khi video đầu tiên được đăng, và đã đặt một chỗ trong nhà xác cho thi thể.
Italia hiện đang là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc, với ít nhất 830 người chết, trong tổng số hơn 12.500 ca nhiễm bệnh.
Trước tình trạng dịch bệnh gia tăng khủng khiếp, chính phủ Italia hôm 10/3 đã đưa ra quyết định "chưa từng có" khi áp lệnh phong tỏa toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà đến ngày 3/4.