| Hotline: 0983.970.780

Cầu duyên

Thứ Bảy 16/06/2018 , 15:05 (GMT+7)

Nghe tôi than thở về việc vợ chồng thằng cu út liên tục cãi nhau “ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn”...

Nửa tháng nay, vợ chồng nó ngủ riêng. Đi làm về, thằng chồng tạt vào quán cơm bụi còn con vợ một mình một niêu, khiến đầu óc tôi nhiều lúc muốn nổ tung ra như trái lựu đạn, một chị bạn mách:

- Anh thử tìm đến cô Hoa xem.

- Cô Hoa? Cô Hoa là ai?

- Ô, anh không biết cô Hoa à? Thế thì tiếc thật. Chả trách vợ chồng thằng con anh nó lục đục.

Rồi, như một khẩu súng tiểu liên, chị tuôn ra một tràng, rằng các thầy trong thiên hạ thì rất nhiều. Nhưng mỗi thày chỉ sở trường về một môn. Thày thì giỏi về mồ mả, đất cát, thày thì chuyên về trấn yểm, giải hạn, trừ tà... Chỉ có cô Hoa là người chẳng những đa tài, lại còn rất đa năng, xứng đáng là “thày cúng thời @”. Những ai cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Những ai cao số, muộn mằn, trắc trở tình duyên. Ai làm ăn gặp hồi không suôn sẻ, ai động mồ động mả cho đến mất của, thậm chí muốn bán đất, bán nhà được nhanh, được đắt... Chỉ cần tìm đến cô là xong hết, mà lễ lạt chẳng đáng bao nhiêu. Như vợ chồng người bà con của chị ở Thái Thụy (Thái Bình), anh chồng bạc đầu rồi bỗng dưng đổ đốn, chạy theo một con bé chỉ đáng tuổi con gái út của mình. Tiền nong tích cóp cả đời mang cúng cho nó hết. Chị vợ cùng con cái đã dùng trăm nghìn cách vẫn không ăn thua, tưởng gia đình tan nát đến nơi. May có người mách, chị vợ tìm đến cô Hoa. Chỉ sau ba khóa lễ, anh chồng bỗng như người ngủ mê sực tỉnh, tìm về xin lỗi vợ con. Từ đó, nhất tâm chung thủy.

Nghe xong câu chuyện của chị, tôi thốt lên:

- Sao trên đời lại có câu chuyện tốt đẹp thế. Sự thực được bao nhiêu phần trăm?

- Một trăm phần trăm chứ sao lại chỉ có bao nhiêu phần trăm.

Nghe chị nói, tôi đâm tò mò. Bàn với vợ xong, một ngày đẹp giời, vợ chồng tôi lên đường về cửa cô, một ngôi làng ven sông Hồng, cách quốc lộ khá xa, đường đi rất quanh co.

Hỏi thăm mãi rồi cũng tới. Dừng chân nghỉ ở một hàng nước cách nhà cô chừng vài chục bước chân. Bà hàng nước tóc bạc phơ, cho tôi biết khách đến quán của bà đều là người tứ xứ đến cửa cô. Cô là người có căn có cốt “được làm người của thánh” từ ngày còn nhỏ. Năm nay ngoài bốn mươi, nhưng cô vẫn đồng trinh.

Tìm vào, thấy cô đang dở khóa lễ. Tín chủ là một cô gái độ hai sáu hai bẩy tuổi, khá xinh. Phải hơn một tiếng đồng hồ sau, cô mới tiếp chúng tôi. Nhìn theo cô gái vừa ra khỏi nhà, cô khoe:

- Cô gái này là con nhà khá giả, có học, làm việc ở một công ty nước ngoài, lương cao lắm. Rất nhiều anh chạy theo. Nhưng lạ một cái là anh nào cũng chỉ đến được một thời gian ngắn là chia tay. Có anh, hai nhà đã gặp mặt để “nói chuyện người lớn”, định ngày ăn hỏi. Nhưng cách ngày ăn hỏi 3 hôm, thì lại “anh đi đường anh, tôi đường tôi/ Duyên nợ đôi ta có thế thôi”. Tìm đến đây, tôi làm cho một khóa lễ, mới hay có người mất năm 1968, ở dưới âm anh ta mê cô gái này, nên ngăn cản không cho ai trên trần đến được với cô ta. Nếu không làm lễ cắt cái duyên âm đi, thì chỉ có nước làm bà cô tổ bóp cổ con cháu.

Nghe vậy, tôi hỏi:

- Thưa cô, cái anh mê cô ấy đã mất mấy chục năm. Đến nay, anh ta đã thành một ông lão trên sáu chục tuổi rồi, làm sao còn vừa đôi phải lứa với một cô gái mới trên hai mươi?

- Nhà bác này chả biết cái gì sất. Người chết năm bao nhiêu tuổi thì mãi mãi vẫn chỉ bấy nhiêu tuổi thôi, có già đi bao giờ. Nếu không cắt cái duyên với người âm đi, thì mãi mãi cô ta cũng chẳng lấy được chồng. Cái nhà anh này cũng bướng bỉnh lắm cơ. Cứ nhất định không buông tha. Tôi phải làm hình nhân thế mạng, tức là làm một hình nhân ghi tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của cô gái, đốt xuống âm cho anh ta lấy làm vợ, anh ta mới đồng ý.

- Thế tức là cô gái này trên trần làm vợ một người, dưới âm lại làm vợ người khác. Sau này vợ chồng cô ta già, chết đi, xuống âm phủ, cái hình nhân thế mạng với cô ta nhập làm một. Thế là một vợ hai chồng, sinh ra tranh giành kiện cáo thì làm thế nào hả cô?

- Thôi nhà bác đừng báng bổ nữa. Đến đây có việc gì?

Nghe vợ tôi kể lể. Cô đồng ý làm lễ để vợ chồng thằng con tôi yêu thương quấn quýt lấy nhau “còn hơn cả đôi sam”. Rồi cô kể liền mấy chục đôi đang trục trặc, nhưng nhờ cô mà “gương vỡ lại lành”, khiến vợ tôi mê tít. Nhưng tôi vẫn chưa hết tò mò:

- Thưa cô. Như trường hợp vợ chồng thằng con tôi, thì cầu đức thánh nào ạ?

- Đức thánh Trần.

- Ơ, thế ra Hưng Đạo Đại Vương không chỉ giỏi đánh giặc, mà ngài còn giỏi cả cái sự duyên số, cả sự thuận hòa trong từng gia đình nữa à?

- Cái nhà bác này hay nhỉ. Đã đi cầu đi cúng thì phải thành tâm. Có thế cái lòng thành của mình nó mới thấu đến ngài. Cứ vô sừng vô sẹo, cứ báng bổ thế, là tôi không lễ, hoặc có lễ mà đức ngài không chấp, thì đừng có trách tôi.

Sáu tháng sau khóa lễ của cô Hoa, thằng con tôi bảo:

- Bố mẹ ạ. Con quyết định ly hôn. Không thể sống với con vợ lăng loàn này thêm một ngày nào nữa.

(Kiến thức gia đình số 24)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm