
Sáng 9/2 (28 tết) mưa to kèm theo gió mạnh quyét qua địa bàn TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và một số khu vực lân cận.

Đang trông chờ vào 3 ngày cuối cùng của năm, hi vọng vớt vát được chút vốn liếng thì gặp phải không khí lạnh. Mưa lớn kèm gió mạnh từ sáng nay khiến đào, quất, mai, hoa hồng, hoa ly... đổ, gãy, rụng tả tơi.

Những cây quất hư hỏng khó có thể vớt vát được vốn liếng.

Riêng tại thị trấn Thạch Hà, theo quan sát của PV, số lượng quất, đào bị đổ, rụng hoa, quả lên đến gần 50%.

Người buôn quất cố dựng lại những cây bị mưa, gió xô đổ.

Một số khác ngán ngẩm nhìn hàng chục triệu đồng có nguy cơ mất trắng.

Cánh lái buôn cho biết, thị trường vốn đã ế ẩm nay cây cảnh bị hư hỏng lại càng khó bán hơn.

Anh H., một hộ buôn quất ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh buồn bã nói: "Năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng khách chơi cây cảnh dịp tết giảm hẳn. Dù đã hạn chế lấy các cây đắt tiền, chủ yếu đưa cây có giá trung bình từ 500.000đ đến 2.000.000đ về bán nhưng lượng tiêu thụ vẫn rất chậm. Hiện điểm bán của tôi còn khoảng 50 gốc, hi vọng bán hết trong 3 ngày cuối cùng của năm nhưng hôm nay gặp mưa, quả rụng gần hết nên có lẽ mất tết".

Theo anh H., những năm trước dù có tồn hàng thì vài ba ngày cuối năm cũng đẩy được hết nhưng năm nay, đầu vụ tết ế ẩm, đến cuối vụ gặp mưa gió, cây hư hỏng hết nên thiệt hại rất lớn.